Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

BIẾT MÌNH

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật VIII Thường Niên. Lc 6, 39-45 Người xưa bảo “biết mình biết ta trăm trận trăm thắng”, không biết mình sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Ngoài Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, không ai có thể hiểu, am tường bản thân cho bằng chính mình. [...]

NGƯỚC MẮT

Ngước lên mong thoát cõi trần Không còn trĩu nặng xác thân thấp hèn Nhờ Ngài – sức mạnh của con Xin thương nâng đỡ, giữ gìn, chở che (1) Đôi khi yếu đuối, ngu si Rằng: “Ơn phù hộ đến từ nơi nao?” (2) Đúng là con vẫn chiêm bao Ngước lên rồi lại [...]

THÂN PHẬN CON NGƯỜI

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật VIII Thường Niên. Lc 6, 39-45 Đavit được kể là một vị vua tài gỏi, khôn ngoan, cũng là vị Vua tạm gọi là đẹp lòng Chúa nhiều nhất. Nhưng không vì thế, ông hoàn toàn công chính tốt lành, bên cạnh những chiến công hiển hách, lòng [...]

LẤY CÁI ĐÀ RA KHỎI MẮT TA TRƯỚC

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật VIII Thường Niên. Lc 6, 39-45 Người xưa nhắc nhở con cháu thế này “Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà vê chân người”. Cứ lẽ thường, ta dễ thấy điều xấu, cái tội, cái lỗi, thiếu xót nơi thân nhân, hơn là nhận [...]

NHỊP CẦU CỨU ĐỘ

“Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi” (Is 12:2) Chúa Trời chí ái tối cao Ngài bắc nhịp cầu cứu độ nhân gian Dù cho là những tội nhân Ăn năn sám hối – nên khôn, hết khờ Chúa Trời nhân hậu, nhân từ Trao ban [...]

MẶT TRỜI

Mặt trời soi sáng đất trời Mỗi ngày mỗi đổi mới đời nhân gian Bình minh tỏa ánh hồng ân Tình yêu Thiên Chúa đổ tràn đó đây Mặt trời từ giã một ngày Nấp mình sau một bóng cây ngang trời Còn vương chút nắng cho đời

MẪU SỐ CHUNG

Thánh nhân nào cũng có một quá khứ Màu tội lỗi đen tối, sắc lạc sai Và tội nhân vẫn còn một tương lai Vì Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót Vua Đa-vít tham tàn và mưu độc (1) Không cần biết người khác chịu khổ đau Chàng Âu-tinh sống phóng đãng tự cao [...]

Hát Mừng Thánh Giuse

*** Tác phẩm: Hát Mừng Thánh Giuse Tác giả: Ân Duy Trình bày: Kim Thư. bè: Việt Thắng hatmungthanhgiuse_mix Hát Mừng Thánh Giuse PDF: hatmungthanhgiuse

SỐNG LẠI NGUỒN SINH KHÍ THIÊNG THÁNH

PM. Cao Huy Hoàng 02/3 THỨ BẢY TUẦN 7 TN Hc 17,1-15 (1-13); Mc 10,13-16. “Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào” (Mc 10, 15) Sách Huấn Ca viết: “Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa” (Hc 17, 1). Luồng sinh khí mà [...]

YÊU THÍCH TRẺ THƠ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Có một bài hát mà các anh chị Giáo Lý Viên xứ Bùi Thái hay tập cho các em thiếu nhi “trẻ thơ thì đơn sơ, trẻ thơ thì dễ thương, ai muốn lên thiên đàng phải nên giống trẻ thơ”. Có lẽ cũng vì vậy mà Chúa Giêsu yêu [...]

ĐỪNG NGĂN CẢN TRẺ THƠ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên. Mc 10, 13-16 Các tông đồ đã tỏ ra khó chịu, khi cha mẹ của chúng, đưa đến để được Chúa chúc lành. Chúa nhắc nhở các ông “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là [...]