[Niệm khúc Lc 15:11-32] Thất lạc chứ không mất Đánh rớt mà không hư Hạnh phúc như vỡ òa Vẫn còn nguyên si đó Đang không bỗng dưng có
|
||||
[Niệm khúc Lc 15:11-32] Thất lạc chứ không mất Đánh rớt mà không hư Hạnh phúc như vỡ òa Vẫn còn nguyên si đó Đang không bỗng dưng có PM. Cao Huy Hoàng LỜI TỎ TÌNH – THÁNG 4-2019: LOI TO TINH – THANG 4 – 2019 Bản có Tin Mừng: LOI TO TINH – THANG 4-2019 co bai tin mung PM. Cao Huy Hoàng 31/3 CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32. “Em con đã chết nay sống lại”(Lc 15, 32) Tiên tri Egiekiel đã loan báo: “Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. (Ed 33, 11). Chúa [...] TRẦM THIÊN THU chuyển ngữ “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa” (Tv 23:5). Cựu ứng cử viên tổng thống là John MaCain đã bị bắn rơi máy bay ở miền Bắc Việt Nam trên chiếc [...] [Niệm khúc Lc 15:11-32 và Lc 18:9-14] Hai con người khác nhau Một con người phóng đãng Thích tự do phiêu lãng Sống bất cần tương lai Ngày mai mặc ngày mai Hôm nay cứ thoải mái Không ăn chơi là dại TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com) Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Đó là việc kỷ niệm hằng năm về sự giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ người Ai Cập. Lễ này cử hành vào ngày 13 tháng Nisan (khoảng tháng Tư theo công lịch), nhưng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật IV Mùa Chay. Lc 15, 1-3. 11- 32 Người cha có hai người con, đứa nào cũng bất hiếu. Người con thứ thật đáng trách, nó đòi chia gia tài, rồi đem phung phí hết mọi tài sản, lâm cơn túng bấn, khi thân tàn ma dại mới [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật IV Mùa Chay. Lc 15, 1-3. 11- 32 Tạm gác lại hành vi đáng trách của người anh cả, theo ngôn ngữ bình dân, người con thứ trong bài Tin mừng hôm nay, phải gọi là “thằng con trời đánh”, đáng phải chịu phạt nhãn tiền vì hành [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật IV Mùa Chay. Lc 15, 1-3. 11-32 Có công thì thưởng, có tội thì phạt, đó là lẽ thường tình. Nhưng Chúa mời gọi đằng sau tất cả những điều ấy, cần bao dung với nhau hơn. Trần gian này, chẳng ai là công chính trước mặt Chúa, [...] [Niệm khúc Ga 4:43-54] Thằng con của một sĩ quan Trầm kha căn bệnh có phần tử vong Ông đi xin Chúa xót thương Ra tay cứu đứa con cưng của mình Chúa điềm nhiên nói chân thành: “Cứ về, cậu ấm vẫn bình thường thôi” Ông về, ai cũng cười tươi Thằng con đã [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý