Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Sám hối để cứu lấy mình

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Luca (13,1-9) trích đọc vào Chúa nhật 3 Mùa Chay) Có người nghĩ cách đơn sơ rằng khi phạm tội thì đi xưng tội là xong, sau đó, về phạm tội lại, rồi xưng tiếp… Thế là cuộc sống của họ cứ đong đưa qua lại [...]

IM LẶNG – ĐỈNH CAO CỦA SỰ THẤU CẢM

HOÀNG PHÚC Im lặng được xem như một loài hoa, hoa ngôn ngữ, không tỏa hương nhưng mang lại một vẻ đẹp thanh cao và thuần khiết. Loài hoa này sẽ toát hết cái vẻ quyền uy của nó nếu bạn biết cách khai mở chúng. Nếu cuộc sống này tràn ngập ánh nắng thì [...]

ĐÔI VẦNG

[Niệm khúc Mt 20:17-28] Vầng Dương rơi phía hoàng hôn Để nhường Vầng Nguyệt soi đêm cho đời Đôi vầng trách nhiệm rạch ròi Để đo thời tiết, đo thời gian luôn (*) Mỗi người mỗi việc, đủ ơn

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư tuần II Mùa Chay, Mt 10, 17 – 28 Ở đời ai chẳng mong muốn “bỏ con tép bắt con tôm”. Các môn đệ cũng không thoát khỏi ham muốn quyền lực danh vọng thế gian. Vì ham mê quyền lực, nên Gioan và Giacôbê đánh liều đến [...]

CHỨC VỤ – PHỤC VỤ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư tuần II Mùa Chay, Mt 10, 17 – 28 Có người hỏi cha “thích làm cha chánh xứ hay cha phó. Làm cha xứ thích lắm, muốn đi đâu thì đi, có toàn quyền”. Cha trả lời “làm linh mục đủ rồi bà ạ. Dù ở chức vụ [...]

PHỤC VỤ VÌ GIÊSU

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư tuần II Mùa Chay, Mt 10, 17 – 2 Có một bài hát mang tên “Bài ca phục vụ”, tác giả diễn tả định nghĩa phục vụ “là cho không, là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ”. Sẽ chẳng bao [...]

ĐỨC THÁNH GIUSE – ĐỨC PHU QUÂN và ĐỨC DƯỠNG PHỤ

T.A. TRẦM THIÊN THU Đức Thánh Giuse là bổn mạng của mọi tín nhân Công giáo, dù nam hay nữ, bởi vì ngài là bổn mạng của Giáo Hội Công giáo. Ngài còn là bổn mạng của Giáo Hội tại Việt Nam, GP Xuân Lộc, GP Thanh Hóa (và có thể GP khác nữa), hội [...]