1. Ngủ chảy nước dãi do Tỳ Vị mất cân bằng, Tăng cường đi bộ, khoai lang ăn nhiều. 2. Ngủ nghiến răng gan nóng uất đấy mà, Đỗ đen nấu cháo, ta hay ăn vào.
|
||||
1. Ngủ chảy nước dãi do Tỳ Vị mất cân bằng, Tăng cường đi bộ, khoai lang ăn nhiều. 2. Ngủ nghiến răng gan nóng uất đấy mà, Đỗ đen nấu cháo, ta hay ăn vào. TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ IgnitumToday.com) Đức Thánh Giuse là Người Công Chính và là người đặc biệt đối với chúng ta, bởi vì Ngài là người đặc biệt của Chúa Giêsu và Đức Maria. Tôi thích suy tư về câu này trong Kinh Cầu Ông Thánh Giuse: “Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân [...] [Niệm khúc Ðnl 4:1, 5-9; Mt 5:17-19] Vì yêu thương, Chúa đã ban lề luật Ai tuân hành sẽ sáng suốt, khôn ngoan Sống tháng ngày thanh thản và bình an Bởi vì Chúa luôn đồng hành, trợ giúp Nhưng lâu nay chúng con như máy móc Giữ hình thức vì sợ tội mà thôi Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Luca (15, 1-3. 11-32) trích đọc vào Chúa nhật IV Mùa Chay) Ngày 13/4/2007, đài BBC đưa tin: Ông Chang Po – yu, một bác sĩ thú y làm việc tại vườn thú Shoushan, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, bắn thuốc mê vào một cá [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý