Thống kê Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:
|
PM. Cao Huy Hoàng 11/10/2017 THỨ TƯ TUẦN 27 Lc 11, 1-4 Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng “Nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến” (Lc 11, 2) Hội Thánh dùng kinh lạy Cha theo bản văn của Thánh Mattheu (Mt 6, 9-13). Với câu mở đầu “Lạy Cha chúng con ở trên trời’, [...]
PM. Cao Huy Hoàng 12/10/2017 THỨ NĂM TUẦN 27 Lc 11, 5-13 “Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9) Chúa Giê-su kể câu chuyện “người bạn quấy rầy” tiếp liền sau việc dạy các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy [...]
PM> Cao Huy Hoàng 13/10/2017 THỨ SÁU TUẦN 27 Lc 11, 15-26 “Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ…” (Lc 11, 20) Chúa Giê-su trừ quỷ. Nhiều người kiêu căng không muốn phục quyền của Thiên Chúa, nên đã nói với nhau: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Chúa Giê-su [...]
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 10, 38 – 42 Cuộc sống thực dụng kiếm kế sinh nhai, đã khiến con người thời nay lao vào vòng xoáy của thực dụng, lợi lộc trước mắt, xem nhẹ những giá trị đạo đức. Người ta ít đến nhà thờ dự [...]
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên. Lc 10, 38 – 42 Lời nói của Chúa “Mattha con lăng xăng nhiều chuyện quá” chắc Matta buồn lắm, nhưng cũng khiến cô bừng tỉnh “quá lăng xăng với việc bề ngoài, mà quên mất điều cần thiết hơn, chính là lắng nghe [...]
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên. Lc 10, 38 – 42 Giáo Hội không tuyên thánh cho người làm biếng và trên thiên đang cũng chẳng có chỗ cho người chỉ biết mở miệng “Lậy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời”, mà chẳng bao giờ đem Lời Chúa [...]
PM.Cao Huy Hoàng 10/10/2017 THỨ BA TUẦN 27 Lc 10, 38-42 “Maria đã chọn phần tốt nhất” (Lc 10, 42) Quý mến Chúa Giê-su, chị em Martha và Maria mời Chúa đến thăm nhà. Đúng cách tiếp khách của người Do thái, Maria lấy nước rửa chân cho Chúa, rồi ngồi bên chân Chúa mà [...]
PM. Cao Huy Hoàng, 07-10-2017 Lời Chúa Giê-su vẫn luôn vang vọng trong mỗi chúng ta: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG. trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 29). Sự hiền lành và [...]
Một đời đầy nắng – mưa, sương – gió Tìm đường lên thoát khổ trăm năm Tâm hồn sẽ được bình an Thảnh thơi ngơi nghỉ nơi Nguồn Xót Thương Ân tình Ngài quý hơn mạng sống Miệng lưỡi này ca tụng tán dương Đời con, lời chúc xin dâng Danh Ngài cầu khẩn hết [...]
[Thi hóa Cn 26:3-11] Chiếc roi dành cho ngựa Hàm thiếc dành cho lừa Còn đòn vọt có đó Dành cho lưng đứa ngu Đừng đáp lại đứa ngu Theo cái ngu của nó Kẻo mà chính con đó
TRẦM THIÊN THU Vì lòng thương xót vô hạn, chính Chúa Giêsu đã xác định với các tội nhân chúng ta: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, KHÔNG MUỐN cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18:14). Thuở xưa, qua ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa đã thề [...]
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Beliefnet.com) Nhiều người cố gắng xác định thời gian trở lại của Đức Kitô nhưng rồi chẳng ai đoán đúng. Trật lất hết ráo. Chúng ta cũng đã biết tình trạng này trong những năm vừa qua! Cuộc tái lâm của Chúa Giêsu là lúc Chúa Giêsu trở lại [...]
|
Album CD Ngợi Ca Đấng Tạo Thành Album CD: NGỢI CA TÌNH CHÚA 1 Album CD: NGỢI CA LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG Ban Thánh Nhạc GP Xuân Lộc Giới thiệu Album CD Bài Ca Giáng Sinh Album: Mùa Chay & Phục Sinh
|
Nhận xét góp ý