CHUYỆN NGU DỐT
[Thi hóa Cn 26:3-11]
Chiếc roi dành cho ngựa
Hàm thiếc dành cho lừa
Còn đòn vọt có đó
Dành cho lưng đứa ngu
Đừng đáp lại đứa ngu
Theo cái ngu của nó
Kẻo mà chính con đó
Cũng giống nó thôi mà
Hãy đáp lại đứa ngu
theo cái ngu của nó
Kẻo nó cứ tưởng bở
Rằng nó nó là người khôn
Nhờ cậy đứa ngu làm
Chuyển giao giùm sứ điệp
Chẳng khác chi dại dột
Rước hoạ tự chặt chân
Đứa dốt nói khôn ngoan
Như người què khập khiễng
Đó chỉ là ảo tưởng
Chẳng có thật bao giờ
Tỏ lòng trọng đứa ngu
Như lấy sỏi bắn ná
Dốt nói khôn hóa lạ
Giống say vung cành gai
Mướn kẻ ngu, người say
Như lấy cung mà bắn
Khiến cho người lai vãng
Bị thương tích hàm oan
Con chó quay lại liền
Ngay chỗ nó mới mửa
Đứa ngu dốt cũng thế
Lặp lại chuyện ngu đần
TRẦM THIÊN THU
Sáng 9-10-2017
Nhận xét góp ý