BUÔNG BỎ ĐIỀU TUYỆT VỌNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=MbpMy1EEWjc
Is 40,1-11; Mt 18,12-14.
“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”
Tối Chúa Nhật ấy, các cụ cao niên họp, kinh nguyện, chia sẻ. Cụ thánh Xoài nói: “Ai cũng thật hèn mọn, yếu đuối trước những cơn sóng dữ giữa biển đời, trước vòng xoáy vật chất”.
Ông Tư tiếp lời: “Thế mà, thú vui ở đời, dẫu có phù du chóng vánh, nó cũng hấp dẫn mình hơn hạnh phúc chưa thấy tận mắt, chưa sờ tận tay. Công danh sự nghiệp ở đời, dẫu có mong manh như bọt bể, mình vẫn cứ đắm đuối, làm ngã nghiêng đổ nhào cả đức tin và niềm hy vọng vĩnh cửu mai sau. Tiền bạc của cải ở đời, có đó rồi mất đó, không theo ai xuống mồ, vậy mà, mình cứ để nó cuốn mình lâm lụy, kiếm chác, vun vén, cất để.”
Bà Ba nói: “Vẫn biết tất cả mọi sự là phù du đấy, thế mà, mình cứ bỏ Chúa mà nương cậy cái phù du ấy, cuối cùng tay trắng, hư không, tàn lụi. Chẳng được gì”. Hội trường trầm ngâm.
Thầy Báu nói: “Cảm ơn các cụ. Những suy nghĩ của các cụ là kinh nghiệm sống, là bài học sống quý giá cho hậu duệ. Ai bỏ Chúa mà đi tìm phù vân, thì chỉ tìm được toàn là những bất an, bất hạnh. Nhưng Lời Chúa hôm nay báo có tin mừng vui: “Chúa bỏ ngai vàng, xuống tận dương gian, đi tìm những người bỏ Chúa. Và khi tìm được, Người vui mừng vác nó lên vai, đưa nó về, để nó được sống vui, sống mãi trong lòng Thiên Chúa!”
Cả hội trường thinh lặng. Một cụ bà đứng lên: “Cảm ơn Thầy Báu, cho tôi về trước, để rước ông nhà tôi về. Ổng xỉn rồi”.
Mùa Vọng của Năm Thánh Hy Vọng, ước gì các gia đình buông bỏ những điều tuyệt vọng, để chỉ nắm giữ điều hy vọng, cho mình, cho cả nhà mình, cho cộng đoàn. Ước gì các gia đình nhắc nhở nhau: “Đừng đi xa nữa! Đứng lại. Chúa đang đi tìm và cứu chữa những ai mê muội chuyện phàm tục hư vong”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình buông bỏ những khát vọng bất chính, và chỉ đặt niềm hy vọng vào Chúa mà thôi. Amen.
Nhận xét góp ý