KIÊN TRÌ SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=0gc4nT_aIqI
26/11 THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.
“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”
Anh Phong bên lương, yêu cô Hà bên đạo. Anh xin theo đạo, nhưng bố anh không vui, cản trở. Sau khi học giáo lý dự tòng và hôn nhân, anh thưa với bố: “Con theo đạo, và đạo công giáo dạy phải hết lòng hiếu kính tổ tiên ông cha mẹ”. Bố cũng chưa vui. Tháng 10 vừa qua, con gái anh Phong lấy chồng, cũng người lương theo đạo. Bất ngờ, Bố anh Phong công khai với mọi người: “Xin mọi người cùng tạ ơn Chúa với gia đình tôi”
Lời Chúa nói hôm nay: “Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”. Hóa ra, “người ghét bỏ các con”, đôi khi, không ai khác, lại chính là người thân nhà mình.
Thảo nào, nhiều cha mẹ lo ngại khi con cái muốn kết hôn với người lương trở lại đạo. Nhưng lo ngại cũng có được đâu!
Có vẻ như trường hợp này đang khá phổ biến nơi các gia đình trẻ ở Việt Nam, từ những vài mươi năm trở lại đây. Nhưng xét cho cùng, cũng không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Bởi Chúa muốn cho các gia đình công giáo chịu sự cấm đoán, bức bách ngay trong chính gia tộc, gia đình mình, không chỉ để tôi luyện đức tin công giáo, mà còn là để làm chứng về đạo yêu thương, về Tin Mừng yêu thương cho người nhà mình, thân tộc mình.
Ước gì các cha mẹ vui mừng vì con mình đã trở nên một người môn đệ thừa sai nơi nhà người ta. Vì quả thực, đã có nhiều gia đình trẻ, nhờ nỗ lực với ân sủng Chúa, đã biến những thành kiến, ác cảm, sự ghét bỏ thành thiện cảm, yêu thương, thành lòng khát khao được biết, được tin, được yêu mến Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn kiên trì sống Tin Mừng, sống công chính, bác ái, yêu thương, khoan dung, tha thứ “giữa những người ghét bỏ”, để làm chứng cho Đạo Chúa. Amen.














Nhận xét góp ý