94. CHIẾM HỮU HAY SẺ CHIA
Suy niệm Lc 20, 27-40
ả giang hồ, 11-11-2025
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
nhưng của kẻ sống” (Lc 20, 39)
Ở đời này, tình yêu là chiếm hữu
Ở đời sau, tình yêu là sẻ chia
Ai ở đời này đã yêu và đã chia
Hẳn người ấy, sống điều Thiên Chúa muốn
Chia cho người niềm tin và hy vọng
Chia của ăn, chia sự sống, chia niềm vui
Chia khổ, chia đau, chia ngọt, chia bùi
Chia tất cả, hết một đời, chia đủ
Ai đang sống mà không hề chiếm hữu
Không giữ riêng mình mọi sự trần gian
Cả tuổi tên, tình cảm, cả bạc vàng…
Là người đã bước gần đời sống mới
Ai sống sẻ chia cho người nghèo đói
Hiến thân mình vì hạnh phúc thế nhân
Theo Chúa Giê-su chia đến trụi trần
Là người đã dự phần mùa sống lại
Ước gì không có ai còn mê mãi
Khát đời sau để sống lại đời này
Cũng vợ chồng, cũng ăn uống no say
Khao khát ấy, lối đọa đày muôn thuở
Ôi lạy Chúa, xin cho lòng con nhớ
Yêu Chúa luôn và thương xót mọi người
Không chiếm hữu nhưng là sẻ chia thôi
Sẻ chia mãi cho đến hồi sống lại…














Nhận xét góp ý