98. CHO CON TRỌN ĐỜI YÊU CHÚA
Suy niệm Mt 10, 17-22
Tuyết Mai Texas 14-11-2025
“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy,
để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết” (Mt 10, 18)
Chẳng có gì làm em mất tự do
Chỉ vì em bằng lòng làm nô lệ
Những tờ tiền có bao giờ dám kể
Chuyện mời em bước qua thập giá đâu
Thú vui nào vùi dập suốt canh thâu
Vẫn biết rõ em là người có đạo
Chút khói mây làm em ra ngơ ngáo
Có bao giờ bảo em bỏ đạo đâu
Nghĩa phu thê vội biến sắc thay màu
Tình mẫu tử bỗng cơ cầu cắt đứt
Mái ấm gia đình thiếu sau, hụt trước
Lạnh vẻ ngoài, còn giá buốt trong tim
Nói gì với nhau hay cứ lặng im
Để hạnh phúc chết chìm trong bão tố
Rồi bằng lòng ký tờ đơn sụp đổ
Nói không bỏ Chúa, sao lại bỏ nhau?
Chước quỷ mưu ma tinh quái lắm rồi
Để nó cầm quyền, ôi thôi tan tác
Chẳng cần bắt bớ, gông cùm hay tù rạc
Em đồng tình hưởng khoái lạc, là xong
Bấy giờ em mời Chúa ra khỏi lòng
Chẳng muốn nhớ để không còn ngượng ngợ
Những tên lý hình cười hả hê hớn hở
Có bao giờ bảo em nó bỏ đạo đâu…
Xin giúp con yêu mến Chúa dạt dào
Yêu trên hết những ngọt ngào trần thế
Xin cứu con khỏi cảnh đời nô lệ
Để trung thành tin cậy mến Chúa thôi
Lạy Các Thánh Tử Đạo ở trên trời
Xin cầu cho con trọn đời yêu Chúa.














Nhận xét góp ý