102. TRÁI TỪ BI NGỌT NGÀO
Suy niệm Lc 21, 29-33
gã tuần phiên 15-10-2025
“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra,
thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến” ( Lc 21, 31)
Cây vả kia đâm chồi nảy lộc
Là mùa hè sắp đến rồi em
Lắng lòng nghe, dõi mắt xem
Bước người yêu đến bên thềm quỳnh hoa
Lúc nửa khuya hay gà gáy sáng
Giữa chiều vàng hoặc tận tà huy
Ai nghe được tiếng thầm thì
Khẽ khàng từ biệt, chia ly cõi đời
Trời vẫn thế, lệnh Trời vẫn thế
Có đâu là ầm ĩ oang oang
Thoáng thôi một thoáng nhẹ nhàng
Kịp bay lìa cõi đa mang phàm trần
Mau với nhé nguồn ân thánh đức
Đâm chồi đi, nẩy lộc xanh đi
Chần chừ một chút làm chi
Muộn màng muôn thuở còn gì tương lai
Tin vững nhé ngày mai hạnh phúc
Nếu tình yêu hiện thực hôm nay
Tình yêu luôn mãi nồng say
Máu từ tim chảy tràn đầy nhân gian
Trời đất phải lụi tàn sụp đổ
Nhưng Lời Thiên Chúa chẳng qua đi
Sống yêu đi, sống yêu đi
Cho cây vả, trái từ bi ngọt ngào….














Nhận xét góp ý