Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Trang Thơ

Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng

Hãy tỉnh thức hãy sẵn sàng
Để khi Chúa đến ngỡ ngàng không hay
Hỡi ai yên giấc ngủ say
Mau mau chỗi dậy trên tay cầm đèn.

Bỏ đi lối sống thấp hèn
Ăn chơi, cờ bạc, ma men tối ngày
Làm lành, lánh dữ, sống ngay
Tà tâm, gian ý đổi thay tức thì.

Dọn đường sửa lối Chúa đi
Bạt đi ích kỉ phân bì đua ganh.
Hố sâu thù hận tranh giành
San bằng cho phẳng biến thành yêu thương

Noi gương Đức Mẹ khiêm nhường
Hiên ngang đón Chúa can trường hân hoan
Hưởng kiến ân phúc ngập tràn
Tiến về thiên quốc khải hoàn vinh thăng

John Vũ

Người Mục Tử

Mục tử ơi, người có phải thần thánh
Khổ cuộc đời, gồng gánh vác vai mang
Gương hiền lành giữa bầu trời rực sáng
Dẫn đoàn chiên hưởng phúc cõi
thiên đàng

Người hiến thân cho sự nghiệp cứu rỗi
Đưa linh hồn trong tăm tối tội nhơ
Vững tin tưởng cậy nhờ ơn thánh hoá
Dẫn muôn người tinh nhận Chúa là Cha

Chốn rừng hoang, cằn cỗi toàn sỏi đá
Thắm tình Chúa, xá chi những nhọc nhằn
Dẫu khó khăn không chùn chân nhụt chí
Đến vì yêu thực thi thánh ý Cha

Giọt mồ hôi, đẫm ướt trên gò má
Nhỏ xuống đồng hoá nên vùng Đất mới
Gieo hạt mầm, gặp thời đất trổ sinh
Điểm tô xanh, vùng đất đượm ân tình

Suốt cuộc đời chỉ tìm vinh danh Chúa
Chút thua thiệt, sao sánh ví hồng ân
Là mục tử, người đã thầm thề khấn
Sống giữa dân, khơi ngọn lửa Thánh Thần

Mục tử ơi, người có phải thần thánh
Chốn trời xanh, xuống cứu vớt nhân gian
Kiệt sinh lực, sống trao ban tất cả
Nên ánh sáng rạng soi khắp muôn nhà

Vùng Đất mới, người trở nên chứng tá
Cho Tình yêu Thiên Chúa thương hải hà
Thập giá đời, vác đến cùng cạn kiệt
Vẫn miệt mài thao thức vì đoàn chiên

Người đã sống trọn mầu nhiệm tự hiến
Biến mình nên nguồn sức sống thần linh
Chữ trung kiên, đượm thắm tình mục tử
Vị tôn sư, hoạ ảnh của Chúa Trời.

Cảm nhận khi đọc tác phẩm Đất Mới của tác giả Song Nguyễn

John Vũ

Mẫu Gương Đời Thánh Hiến
Đức Mẹ Dâng Mình, 21/11/2010

Thuở ấu thơ, mẹ đã quyết dâng mình
Đoan hứa thề chỉ chọn một mình Chúa
Đấng toàn năng chủ tể mọi sinh linh
Nơi đền thánh, vẹn nghĩa chữ trung trinh

Mẹ bước vào, cửa đền vàng rộng mở
Bỗng bừng lên, ánh sáng rực huy hoàng
Trái tim thơ vẹn tình người dâng hiến
Thân ngọc ngà lan toả ngát hương thơm

Ngước ngắm nhìn đền thánh chốn uy linh
Cúi lạy chào, Đấng cha ông thờ kính
Thật hồn nhiên, nét mặt rạng tươi xinh
Cất tiếng hát vang vọng tới thiên đình

Xác thân mẹ, trinh trắng hơn cả tuyết
Chẳng vết nhơ mang tội tổ tông truyền
Một tạo vật ưu tuyển của Thiên Chúa
Lúc thụ thai, miễn nhiễm, sạch tinh tuyền

Ôi Trinh nữ, trông Người thật diễm lệ
Đấng đầy ơn, thánh sủng suối tràn trề
Ngôi sao sáng chiếu toả cho nhân thế
Dẫn đưa người lạc lối biết đường về

Mẹ trở nên mẫu mực đời tận hiến
Con dõi theo bóng khả ái dịu hiền
Đây đời con, nguyện dâng kính tiến Chúa
Hiến dâng Ngài như lễ vật đầu mùa.

Mẹ hiền từ rạng soi đời thánh hiến
Nương cậy nhờ dâng trọn cả xác hồn
Dù thử thách hay gặp cơn nguy khốn
Vẫn tín trung theo Chúa tới tận cùng

Khấn xin mẹ, giữ lòng con thanh khiết
Khỏi bợn nhơ cám dỗ của dục tình
Biết chết đi cho tính hư tật xấu
Đóng đinh đời vào thập giá Giêsu.

Kỷ niệm lớp Thần III mặc áo Dòng.
ĐCV. Thánh Giuse – Xuân lộc

John Vũ

Đoan Thề Thuỷ Chung

Tay đan tay, tiến vào trong nhà Chúa
Hứa đoan thề, mãi mãi sống thủy chung
Mai sau đây dù gặp bao sóng gió
Nhớ lời thề kết ước, giây phút này.

Chiếc nhẫn trao tặng nhau làm bằng chứng
Anh hứa là chỗ dựa của đời em
Em luôn là bông hồng tươi đỏ thắm
Sưởi tình yêu cho mãi đẹp mặn nồng.

Kết duyên này hai ta xây tổ ấm
Mái gia đình, con cái thật chăm ngoan
Tối sớm về cùng nhau kinh cầu Chúa
Gia đình ta trên dưới sống thuận hòa

Xin tình Chúa yêu thương hằng chúc phúc
Suốt cuộc đời, khắp mọi lúc, mọi nơi
Đêm mịt mùng, nổi lên bao giông tố
Thắm tình trời, son sắt mãi thuỷ trung

John Vũ

Như Ngọn Đèn Chầu


***


Như đèn chầu lung linh
Ngày đêm bên toà Chúa
Con cũng đến sấp mình
Thỏ thẻ những tâm tư

Như đèn chầu lung linh
Con cũng muốn nép mình
Bên Chúa Đấng cực linh
Hưởng nguồn suối an bình

Như đèn chầu lung linh
Toả sáng suốt ngày đêm
Con dâng Chúa lời kinh
Ca tụng Chúa thiên đình

Trước toà Chúa uy linh
Con dâng cõi nhân sinh
Vui buồn của dương thế
Nguyện Chúa thương dủ tình

Nguyện đời con dâng Chúa
Hiện tại, với tương lai
Lỗi lầm trong quá khứ
Trĩu nặng mãi đôi vai

Xin cho đời toả sáng
Phản chiếu Chúa tình yêu
Dù đời lắm trăm điều
Con vẫn yêu Chúa nhiều

John Vũ

Can Trường

***

Vua quan bắt đạo gắt gao
Gươm đao chém giết biết bao người hiền
Vững tin vào Chúa vô biên
Đoàn người tín hữu trung kiên anh hùng.

Dã tâm lục xét truy lùng
Hành hình tín hữu mọi vùng khắp nơi
Không kêu than oán một lời
Dõi theo chân Chúa sống đời hy sinh

Dám liều mạng sống chứng minh
Tấm lòng son sắt trung trinh với Trời
Đức tin anh dũng sáng ngời
Vui tươi chấp nhận người đời coi khinh

Lăng trì, tra tấn khiếp kinh
Dùng mọi thủ đoạn cực hình dã man
Các Ngài vẫn cứ hân hoan
Vì Chúa chẳng sợ gian nan ngục tù

Hiên ngang theo Chúa Giêsu
Trung kiên vững bước cho dù đầu rơi
Đăm đăm ngước mắt lên trời
Trung thành làm chứng đến hơi cuối cùng.

John Vũ


Tri Ân Tiền Nhân

Tri ân các vị thừa sai
Bỏ quê xứ sở lâu đài phồn vinh
Tất cả vì Chúa quên mình
Hiến thân loan báo hy sinh cứu đời.

Hơn ba thế kỷ gieo Lời
Tin mừng Nước Chúa gặp thời trổ bông
Trăm ngàn tín hữu lập công
Kiên trung anh dũng máu hồng tuôn rơi.

Lưu danh sử sách muôn đời
Chiến công quý vị rạng ngời Nước Nam
Các ngài dám nói dám làm
Vì yêu Thiên Chúa chẳng tham bạc tiền.

Hôm nay Giáo hội khắp miền
Kính mừng chư vị tôi hiền chứng nhân
Hương thơm toả khắp cõi trần
Thiên đàng chào đón trung thần Kitô.

John Vũ

Ca Mừng Thánh Nữ Anê Lê Thị Thành

(Mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam 14/11 )

Kìa, Bà nào tay cầm thiên tuế !
Miệng tung hô, ca hát không ngừng
Đoàn Thiên Sứ, réo rắt tưng bừng
Não bạt, thanh la mừng tấu khúc.

Bà là ai sao được vinh chúc ?
Nơi tù ngục tỏa rạng lòng trinh
Lấy Máu Chiên, giặt áo trắng tinh
Giữ ân tình bằng dòng máu nóng.

Đây gông cùm, đao kiếm, thòng lọng
Đức trung kiên, vững một tấm lòng
Dệt đời mình, sợi chỉ mảnh mong
Phó cho Chúa, với lòng tín thác.

Bà đẹp quá gian trần kinh ngạc !
Mỗi bước đi tựa nhạc du dương!
Gót sen, đẹp, nở, cõi thiên đường!
Tóc đen tuyền, thả…, ngạt ngào hương !


Nức bốn phương vang tiếng ca ngợi,
Chúc, vinh tụng! Chẳng phút nào ngơi.
Này người Nữ Da Vàng, tôi hỡi !
Trên cõi trời, nên đẹp hơn không ?

Xin ca tụng, tình Chúa mênh mông.
Những dấu yêu Ngài đã trải rộng
Phím nâng nhẹ, Thánh Nhạc tầng không
Điệu nhịp ca, vang trống trầm hùng.

Răng Huyền, Bà…, lung linh rạng rỡ !
Khăn Mỏ Quạ, đẹp quá… ngẩn ngơ !
Áo Tứ Thân theo gió, thẫn thờ !
Đôi Guốc Mộc sải bước, nên thơ !

Bao đợi chờ … ôi, Nữ hùng anh !
Xin cầu khấn, Đức Vua Nhân Lành
Cho Dân Việt noi gương rất thánh
Biết trung thành với Đấng Minh Công !

Kìa ! đồng lúa chín vàng vào mộng.
Biển cá đầy ngóng lưới Ngư Ông.
Đây quê hương Bà gieo máu hồng
Đã vào mùa, kết trái đơm bông.

Michael Nguyễn (Thần 3)
ĐCV Xuân Lộc

Cùng Mẹ Con Sống Đời Dâng Hiến

(Tâm tình ngày lễ Đức mẹ dâng mình 21.11 – Kỷ niệm mặc áo dòng lớp Thần III)

***

Ma-ri-a diễm lệ rạng ngời
Mỗi buổi chiều cùng bạn vui chơi
Rực nở, làn môi thắm, tuyệt vời !
Tiếng cười vui quá, tuổi thơ ơi !

Rồi một ngày, trời đâu bừng sáng
Nhộn nhịp Sa-Lem, những sắc vàng
Chuông đồng, chũm choẹ rung, ngân vang
Hiến vật dâng lên, lớp lớp, hàng …

Lễ Đền, kìa Si-on, thôn nữ !
Nàng khấn lòng, trọn giữ sạch trinh
Đời thanh khiết, nên nghĩa, nên tình
Hiến dâng mình với Đấng Công Minh.

Và Nữ Trinh đã ký ước thề
Đức Vua Trời, toả ắp say mê
Nàng trở nên “Hiền Thê” Vương Đế !
Chúa đoái thương, người nữ vụng về.

Để vẹn ước, lời thề, Thánh Hiến
Ma-ri-a, cuộc đời thánh thiện
Dù gian khổ sóng gió triền miên
Mẹ vẫn giữ một niềm thành tín.

Cả cuộc sống, mong mỏi đi tìm
Để uốn trọn mình, theo Thánh Ý
Cất tiếng: “Xin vâng, đây nữ tỳ !”
Khi biết được ý chỉ, Lang Quân.

Trước Thiên Sứ, hát lời thuần phục
Xác tín rằng: trần gian hạnh phúc,
Và muôn dân, thoát cõi hư mục
Mẹ gẫm suy, muôn lúc, trong đời…

Ôi Nữ Trinh rất thánh tuyện vời !
Ngày mừng lễ, chúng con ca ngợi
Mẹ hy hiến, trong tình yêu mới
Ân tình đầy, cao siêu vời vợi.

Giữa trần đời, con cái vinh tôn !
Mẹ đẹp như: ráng chiều hoàng hôn !
Toả dịu, ánh sáng, đến mê hồn !

Ôi, vẻ đẹp chưa bao giờ…, tồn tại !

Mẹ rực rỡ, tấu khúc thiên thai
Chốn thiên đàng, dâng mình luôn mãi
Chẳng còn gì nữa, để nghi ngại
Mẹ sống cùng Ngôi Hai Đức Chúa !

Nên tình yêu, chân lý vào mùa
Trái tim non, trao từ muôn thuở
Gửi đôi lời, con muốn thân thưa !
Đong cho vừa, ngàn lời thành thật

Cả niềm đau, bao tình yêu chất ngất
Gói tất cả, nồng ấm yêu đương
Trầm hương bay, lan khói thiên đường
Đôi tay gầy, thương nguyện, nhỏ sa !

Noi gương Mẹ, con bỏ tất cả !
Nhẹ nhàng, êm, dưới ánh trăng tà !
Kỷ niệm kia, với dấu yêu Ta!
Rời xa…, không bao giờ còn nữa !

Xin giúp con, mở cánh cửa lòng,
Tựa ngực Mẹ, thoả những ước mong !
Thay nơi con, trái tim giòn mỏng,
Tháp vào lòng, một trái tim yêu.

Mẹ thế nhân, người Nữ yêu kiều
Hồn con đổ, bóng chiều liêu xiêu
Sao đẹp thế Người Nữ Tình Yêu !
Dâng mình cho Chúa, ước đẫy nhiều !

Chủng viện chiều, ánh vàng rực rỡ !
Thu ngỡ ngàng, lá rụng nhoè phai !
Mắt kia… ai… lệ ngấn đôi bờ !
Tựa trẻ thơ con nép vào lòng Mẹ.

Xin yêu con ngàn lần Mẹ nhé !
Trước Thánh Thể, nhè nhẹ… khoan thai…
Nhạc… dìu dặt…, con hát khen Ngài!
Cùng với mẹ, dâng mình mãi mãi …

Michael Nguyễn

Thánh Thể

Hằng ngày Chúa vẫn đang chờ
Nhân loại chạy đến tôn thờ khen ca
Những người lạc bước đi xa,
Mau mau quay lại về Nhà Chúa đây.
Dù bao lầm lỗi sa lầy,
Tình yêu của Chúa lấp đầy tội khiên.
Chúa là Đấng rất nhân hiền,
quên đi quá khứ cất phiền âu lo.
Lạy Chúa xin hãy ban cho,
Tấm lòng quảng đại so đo tính gì.

Con thờ lạy Chúa uy nghi,
Hi sinh chịu chết chỉ vì tình yêu.
Ôi tình Chúa quá cao siêu,
Còn con nhỏ bé đặt điều thiệt hơn.
Tình Chúa kiên vững không sờn,
Còn con yêu Chúa chập chờn thời gian.
Tình Chúa đem lại bình an,
Để con nương náu chứa chan an bình.

John Vũ

Cùng Mẹ Con Hát Kinh Mân Côi

(Tâm tình kết thúc th áng Mân Côi)

***

Dâng lên tràng chuỗi Mân Côi
Hạt Vui chan chứa, bồi hồi ngất ngây
Quỳ dâng thờ lạy giờ đây
Ca rao tình Chúa đong đầy mến thương
Ngôi Hai Đức Chúa khiêm nhường
Mặc thân nhân loại, mở đường phúc an.

Hát Sáng bát phúc tỏa lan
Tình yêu mặc khải, Đấng ban ơn lành
Đời con gói trọn lòng thành
Cảm tạ tình Chúa đã dành cho con.

Hạt Thương tín thác sắt son
Nhỏ từng giọt máu để tròn chữ yêu
Đường vào thập giá liêu xiêu
Can- vê loang đổ tím chiều thương đau
Gian trần kiếp sống qua mau
Suy chiêm “Thương khó” nhiệm mầu Chúa mang.

Hạt Mừng rộng mở thênh thang
Niềm vui hy vọng, vững vàng kiên trung
Tin rằng Chúa vẫn ở cùng
Thiên đàng vẫy gọi, vui chung với Ngài.

Ô kìa! tựa ánh Sao Mai
Đức Mẹ rực sáng, ngự đài phúc vinh
Hát cùng với Đức Nữ Trinh
Lời kinh mầu nhiệm tôn vinh Chúa Trởi
Giữ lời Mẹ dặn chẳng ngơi
Vui-Mừng-Thương-Sáng suốt đời ngân nga
Mân Côi cất nguyện thiết tha
Hương kinh ngây ngất bao la tuyệt vời.

Michael Nguyễn (lớp Thần 3)

Cầu Xin Thánh Thể


Lậy Chúa Thánh Thể Chí Tôn
Đoái thương ngự trị tâm hồn con đây
Dùng ơn thánh Chúa đổ đầy
giúp con sống mỗi phút giây tốt lành
Cử chỉ lời nói chân thành
Đáp đền tình Chúa đã dành ân ban

Giữa đời vui sống hân hoan
Gẫm suy Lời Chúa kiện toàn phúc âm
Bằng chính chứng tá âm thầm
Luôn là gương sáng gieo mầm tin yêu
Cho con mỗi sáng mỗi chiều
Siêng năng thánh lễ, sống điều Chúa khuyên

Giúp con xưng tội thường xuyên
Tâm hồn trong sạch tinh tuyền Chúa thương
Chu toàn bổn phận đời thường
Luôn luôn biết sống can trường chứng nhân.
Ngày sau diễm phúc dự phần
Mãi gần bên Chúa chẳng cân lo chi.

John Vũ

Tưởng Nhớ

(2/11/2010)

Bao năm, từ giã chốn trần gian
Trở về diện kiến Chúa bình an
Con cháu thảo hiền luôn kính nhớ
Mai sau đoàn tụ hưởng an nhàn

Thân xác gởi trao lòng đất mẹ
Bụi tro bất toàn chẳng dám khoe
Đời người sinh tử phải hư nát
Trông chờ ân sủng, Chúa chở che.

Hồn thiêng lìa xác chút tôi luyện
Lửa trời thiêu đốt sạch tinh tuyền
Gội rửa lầm lỡ bao yếu đuối
Hưởng nguồn ân phúc Đấng uy quyền

Bao năm thấm thoát người xa vắng
Nằm dưới nấm mồ giá lạnh băng
Hương trầm nghi ngút bao nhung nhớ
Nguyện cầu cho người sớm vinh thăng

Nguyện cầu cho người mãi yên nghỉ
Hưởng lòng nhân hậu Chúa từ bi
Giữa triều thần thánh đồng thanh hát
Chúc tụng Đấng thánh rất uy nghi.

John Vũ

Giã Từ

***

Người đã đi rồi người đi mãi
lời nói hôm nào vẫn vẳng tai
hương trầm ngút tỏa niềm thương nhớ
tiến dâng kinh nguyện mỗi sớm mai.

Đời người sinh tử lẽ thường tình
bởi mang tội tổ thuở mới sinh
vấn vương lỗi lầm làm hoen ố
lửa trời thanh luyện, hưởng phúc vinh

Tin vào Đức Chúa sẽ phục sinh
mai này vui hưởng chốn thiên đình
nay phải thanh luyện cho tinh khiết
người ơi còn sống nhớ cầu kinh

Người đã đi rồi người đi mãi
Ân tình nhung nhớ khó nguôi ngoai
quạnh đau ảm đạm lòng tê tái
n
ỗi buồn man mát ngỏ cùng ai

Cậy vào lòng Chúa thật lân ái
lắng nghe con cái khẩn van nài
ngoảnh mặt làm ngơ bao yếu đuối
hưởng ơn cứu chuộc Đấng Thiên Sai

John Vũ

Vịnh Tụng Ca

Vinh tụng Thánh Thể huyền siêu,

Vinh tụng Bí Tích Tình Yêu nhiệm mầu

Sấp mình thờ lạy cúi đầu

Cất lên tiếng hát nguyện cầu thiết tha.

Nhạc thánh nhịp điệu ngân nga

Tình yêu Thập Giá, bẻ ra cho đời

Trở nên lương thực tuyệt vời

No lòng đói khát cuộc đời thế nhân

Quỳ bên Thánh Thể hồng ân

Vinh tụng tình Chúa rất gần chúng con

Trong hình tấm bánh mỏng giòn

Giêsu Thánh Thể hao mòn vì yêu

Chờ đợi giữa chốn quạnh liêu

Nhà tạm bé nhỏ trong chiều nhớ nhung

Nguyện đường nâng phím đôi cung

Hương kinh e ấp con cùng Giêsu

Hòa trong tiếng sáo vi vu

Nép mình bên Chúa, lời ru ngọt ngào

Đàn, hương: tỏa, cất cao cao

Lời con vinh tụng bước vào tình yêu …

Vinh tụng Thánh Thể huyền siêu

Vinh tụng Bí Tích Tình Yêu nhiệm mầu…

ĐCV. Giuse- Xuân Lộc

Michael Nguyễn

Cảm Tạ Tình Chúa


Cảm tạ tình Chúa dành cho con
Dẫu thân yếu đuối thật mỏng giòn
Tuyển chọn phong vương hàng tư tế
Tình Ngài lớn vượt biển núi non.

Cát bụi yếu đuối rất mỏng manh
Dể bể nát tan giống bình sành
Chẳng có chi đâu là xứng đáng
Đáp đền ơn thánh quyết trung thành

Đoan thề trung tín một tấm lòng
Giữ hồn thân xác mãi trinh trong
Nên như của lễ chiều hy tế
Phó thác tin yêu Chúa quan phòng

Phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân
Vinh quang danh vọng cũng chẳng cần
Ước mong Nước Chúa mau hiển trị
Hòa bình công lý khắp muôn dân.

John Vũ

Cầu Cho Linh Mục


Xin cho sứ vụ chủ chiên
Hiền lành, thánh thiện, tôi hiền, trung kiên
Ước mong cứu rỗi ưu tiên
Tình thương ban phát vô biên gian trần
Cảm thông gần gũi giáo dân
Đồng cam, chịu khổ, xả thân cho đời
Bóng hình hoạ ảnh Chúa Trời
Với người tội lỗi, dùng lời bảo ban
Được sai vào giữa thế gian
Nắng mưa sương gió, gian nan chẳng nề
Gẫm suy Lời Chúa say mê
Nước Trời viên mãn gần kề thế nhân
Nhân danh Đức Chúa thi ân
Tin Mừng sự sống, chuyên cần giảng rao
Xông pha chẳng ngại nơi nào
Nguyện cho Danh Chúa, miễn sao rạng ngời
Muối men mục tử tuyệt vời
Giữa lòng thế giới người thời tin yêu
Trở nên hiến lễ toàn thiêu
Đời đời linh mục cao siêu nhiệm mầu


John Vũ


Tâm Tình Kính Dâng Cha Vinh-sơn Phạm Liên Hùng

Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Xuân Lộc


Tri Ân

Năm lăm năm đã trôi qua,

Miệt mài phục vụ Thánh ca quê nhà

Hết mình tâm huyết thiết tha

Góp cho âm nhạc phụng ca xa gần

Tâm tình quý mến biết ơn

Kính cha Thánh nhạc Vinh-sơn Liên Hùng.

Ý thơ trầm bổng không trung

Tiến dâng Đức Chúa Thiên cung mây ngàn.

Cầu cho quốc thái dân an

Thiên đàng tại thế, hân hoan vui cười.

Tiếng ca liên kết tình người,

Hợp hoan tín hữu khắp mười phương xa.

Cùng muôn tinh tú ngân nga

Tán dương chúc tụng Chúa Cha nhân lành.

Mấy lời tâm huyết lòng thành,

Quý yêu kính trọng xin dành tặng cha

Gọi là một chút món quà

Với lời cầu chúc chan hòa thánh ân.

Khôn ngoan sức mạnh Thánh Thần,

Viết nên vũ khúc tri ân Chúa Trời.

ĐCV . Thánh Giuse –Xuân Lộc, 10/10/2010

Kính chúc

John Vũ

(Lớp Thần III)


Ôi Thánh Giá







VÀO ĐỜI

vào đời Như cây đèn thắp sáng
Chúa sai con vào đời
Niềm tin yêu ngời rạng
Chiếu tỏa cõi biển khơi.


Như một bình muối ướp
Giữ mặn nồng đức tin
Giữa cõi đời tang tóc
Vẫn son sắt một niềm.


bhoaChúa muốn con đi mãi
Đi đến tận chân trời
Dù gian lao khổ ải
Luôn giữ trọn niềm vui.



Nhưng thân phận yếu đuối
Chúa đã biết quá rồi
Xin ban niềm phấn khởi
Và ơn thánh bừng sôi!


Dù mai đây thất bại
Đừng để con ngã lòng
Đừng để con xúc phạm:
“Sao Chúa Trời bất công”


Và khi con thành đạt
Xin Chúa đến chúc lành
Để niềm vui lớn mãi
Để Nước Ngài thơm danh.


Rồi đây con sẽ gặp
Trên khắp nẻo, bao người
Ước gì ơn thánh Chúa
Giúp cuộc đời thắm tươi


Sơn Vinh



MỪNG MẸ LÊN TRỜI

melentroiHôm nay mừng Mẹ lên trời

Về nơi vĩnh phúc tuyệt vời vinh quang

Triều thần nao nức hân hoan

Câu ca tiếng nhạc ngân vang cửu trùng.

Chúng con hợp tiếng tơ đồng

Tâm tình con thảo tấm lòng thiết tha

Dâng về mẹ vạn sắc hoa

Dâng về Mẹ khúc tâm ca đậm tình

Mẹ ơi giữa chốn nhân sinh

Còn nhiều vất vả phiêu linh sớm chiều

Cậy trông nơi Mẹ rất nhiều

Mẹ thương phù trợ dắt dìu đỡ nâng

Giúp con bền chí canh tân

Giúp con phục vụ tha nhân hết lòng.


Sơn Vinh

TÌNH CHÚA

Tình ChúaAi yêu ta bằng tình yêu Chúa

Vượt đất trời hơn cả đại dương

Yêu ta trên khắp nẻo đường

Yêu ta đến độ đau thương chẳng từ.


Ai Yêu ta được như tình Chúa

Người yêu ta từ thuở ban sơ

Yêu ta luôn đến bây giờ

Yêu ta mãi mãi không bờ bến yêu.


Cây sậy dập Người không bẻ gẫy

Ngọn bấc tàn không nỡ tắt ngay

Phạt ta rồi lại thương ngay

Đánh ta rồi lại đưa tay vỗ về.


Dù ta đây trăm bề thiếu kém

Thiếu cả lòng trung tín kính yêu.

Công lao phúc đức bao nhiêu

Mà Người vẫn cứ một điều thương ta.

Sơn Vinh


KHÚC  HÁT  TẠ  ƠN


DucMeCĐời con khúc hát tạ ơn

Hành hương theo Mẹ về nguồn ước mơ.

La Vang nơi Mẹ mong chờ

Những người lữ khách bơ vơ trên đường.


Mẹ là biển cả tình thương

Sao Mai chỉ lối dẫn đường con đi.

Đường đời muôn nỗi khó nguy

Mẹ luôn dìu dắt chở che giữ gìn.


Cho con vững một lòng tin

Đời con có Mẹ là niềm ủi an.

Đời con khúc hát tạ ơn

Tình thương của Mẹ đến muôn muôn đời.



Tâm Anh

Trích trong tập thơ “Lời Tạ Ơn”


THẦN TỤNG


ttLời thần tụng

Nương khói hương

Thánh điện linh hồn con vấn vương

Khi bánh thánh đã dập dồn hơi thở

Khi rượu hồng say chén máu yêu thương


Lời thần tụng

Con hớp say

Ap cả muôn trời trong búp tay

Bao nhiêu đau đớn, bao châu lệ

Rót cả vào đây cho ngất ngây.


Lời thần tụng

Sáng lung linh

Thế gian siêu tới cõi siêu hình

Ngôi Thượng Tế đã dìu lên chới với

Nơi mặt trời chiếu dọi ánh quang  minh.


Lời thần tụng

Ngợp thánh cung

Nguồn ơn nuôi khát vọng vô cùng

Ở đây ước hẹn sao tin quá

Vạn thế tình yêu vẫn thủy chung.


Lời thần tụng

Dâng cao dâng

Chúa ơi! Hôn lễ của hoàng cung

Khi bánh thánh đã dập dồn hơi thở

Khi rượu hồng say chén máu yêu thương

Giao ước của Ngài ôi xót thương

Vượt qua lũng chết tới thiên đường!


Lm Thi sĩ. Thanh Quân