100. VỮNG TIN CHÚA UY QUYỀN
Suy niệm Lc 21, 12-19
M. Sao Khuê 12-11-2025
“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy,
nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con
cũng sẽ chẳng hư mất” (Lc 21, 18)
Chúa giữ gìn người yêu mến Chúa
Được bình an đi giữa đau thương
Nhờ luôn tin tưởng can trường
Vào quyền năng Chúa vô lường vô biên
Dẫu đứng trước quan quyền xét hỏi
Cũng không lo phải nói điều chi
Thánh Thần nhắc bảo từng li
Sợ gì mất mạng, sợ gì gian truân
Dẫu biết chính người thân phản đối
Vì tin cậy mến Đức Giê-su
Thì luôn nhẫn nhịn khiêm nhu
Để mọi người biết Đức Giê-su nhân lành
Vâng, Chúa mãi tín thành, vạn thuở
Đã yêu rồi, mãi nhớ, luôn trông
Mãi lắng lo, mãi quan phòng
Cho tôi tớ Chúa an lòng hành hương
Từng sợi tóc tận tường tính đếm
Huống chi là vận mệnh môn sinh
Ai ơi cứ hãy an bình
Cậy tin bền đỗ, chân tình hiến dâng
Suốt một đời xin vâng thánh ý
Là niềm vui tuyệt mỹ siêu nhiên
Trong tay Chúa, rất uy quyền
Hiên ngang sống đạo, loan truyền tình thương














Nhận xét góp ý