101. BUÔNG!
Suy niệm Lc 21,5-11
Tặng các cụ cao niên
ả giang hồ, 14-11-2025
“Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”
(Lc 21, 5)
Ngày tận thế chưa đến
Nhưng cũng không còn xa
Con vẫn là cánh hoa
Sớm nở, chiều tàn úa
Cánh hoa vâng ý Chúa
Sống giữa những phôi pha
Tất cả đang nhạt nhòa
Nhưng vui mừng hy vọng
Mong về quê hằng sống
Hưởng thánh nhan Chúa Trời
Hạnh phúc lắm Chúa ơi
Suốt một đời mong mỏi
Nhưng ai không lầm lỗi
Không tội vướng, tình vương
Tin lòng Chúa xót thương
Lớn hơn muôn muôn tội
Cánh hoa đời sám hối
Từ buổi chớm héo hon
Xin tha thứ tội con
Cho hồn con được rỗi
Ngày đang qua rất vội
Bao tiếc nuối nhiễu nhương
Níu con lại đời thường
Xin giúp con buông tất
Giữ cho còn, lại mất
Khi buông tất, lai còn
Xin Chúa giúp sức con
Buông, để con còn Chúa














Nhận xét góp ý