104. LỜI CUỐI
thay lời anh Võ Lợi,
ả giang hồ, 15-11-2025
thật đáng trân trọng
mọi người sum vầy, bên tôi hôm nay
vì thương mến nhau trong cõi đời này
xin lắng lòng nghe tôi đôi lời cuối
dấu chấm hết đời tôi quá vội
nhưng nào ai có thể cãi lệnh trời
tôi ra đi đã không còn tiếc nuối
người ở lại thì lưu luyến ngậm ngùi
vẫn biết thời gian luôn là ngắn ngủi
nhưng tình người thì dài mãi không thôi
biết tôi đi, là về quê hương mới
nhưng lòng nào cũng đau đáu khôn nguôi
xin tạ ơn Chúa, tạ ơn trời, tạ ơn người, tạ ơn đời
tạ ơn một thủa làm người, một mùa người
tạ ơn đấng sinh thành, sinh hạ, dưỡng nuôi
tạ ơn anh chị em, tình huynh đệ tuyệt vời
tạ ơn thân tộc họ hàng gần gũi, xa xôi
tạ ơn vợ yêu luôn có nhau lúc buồn vui
tạ ơn con cháu hiền ngoan hiếu kính rạng ngời
tạ ơn xóm, tạ ơn làng luôn mến thương tôi
tạ ơn căn nhà hồng bởi nước mắt mồ hôi
tạ ơn nơi đứng, nơi đi, nơi nằm, chỗ ngồi
tạ ơn cây cối, lá hoa trong vườn mãi xanh tươi
tạ ơn bao nước mắt, bao nụ cười
tạ ơn người thân quen cũng như người mới biết,
đã dành cho tôi một tình thương tha thiết,
trong hành trình cuộc đời, da diết nghĩa ân sâu
nhưng làm người, nào có ai hoàn hảo được cả đâu
nếu không nói là có biết bao lầm lỗi
xin mọi người hãy rộng lượng
mà thứ tha cho tôi lần cuối,
để lòng tôi thanh thản đi về tới quê hương
giờ chia tay đã đến,
chia tay tất cả mọi người yêu mến
kính chúc mọi người ở lại trong yêu thương…
xin chào mọi người, tôi ra đi… tôi lên đường
về nguồn cội…mong trùng phùng sum họp














Nhận xét góp ý