Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Chuyện Cười Thánh Nhạc

Sống Không Đúng Phúc Âm

***

Một ông lương dân đến gặp một vị linh mục tại giáo xứ vùng sâu vùng xa.
-Thưa ông cha, tôi thấy cha cũng dễ thương, cha nói gì giáo dân cũng nghe theo, vì tin rằng cha nói theo Phúc Âm của Chúa, nhưng tôi thấy cha nói Phúc Âm mà hình như cha sống không đúng với Phúc Âm!
Cha xứ ôn tồn:
Thế à! Cám ơn ông, vậy ông có thể cho biết tôi sống không đúng với Phúc Âm ở chỗ nào, để tôi sửa sai?
Ông lương dân: Tôi biết Phúc Âm nói là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá bằng gỗ, thế mà cây thánh giá trong phòng khách của cha lại bằng inox, thế làm sao mà đóng đinh được!

Ân Duy (Dựa theo lời kể của cha Phạm Duy Liễm)

Ủng Hộ

***

Được sự khích lệ của cha giáo, nhóm sáng tác Sao Mai quyết định sẽ thiết kế một phòng thu âm” hoành tráng”, vấn đề còn lại là phần đóng góp tài chính để sớm thực hiện.
Ai nấy tỏ rõ vẻ sôi nổi, nhạc sỹ XX hăng say phát biểu :

_ Tôi rất tâm đắc về ý tưởng phòng thu này, và để góp phần nhỏ nhoi của mình vào việc chung, tôi xung phong ủng hộ…2 cái fích …cắm điện !!!

Ân Duy

Nụ Cười Thánh Nhạc

Ca trưởng : Tôi vừa đàn vừa hát, quý hiền mẫu lần thứ nhất lắng nghe, lần thứ hai nhép theo và lần thứ ba hát luôn

Ca đoàn : dạ vâng.

Ca Trưởng: nào bây giờ mời quý vị hát theo với tôi .

Ca đoàn : ???…

John Vũ


Thì Ra Là Như Vậy!!!

Lễ đại triều vừa tan, Cha Bề trên và Soeur Tổng phụ trách cùng đi về phía nhà khách.
 Cha bề trên: Soeur tổng này, mọi hôm trong Chủng viện các thầy của tôi hát cũng thường thường, sao hôm nay hát sung sức đến lạ.
 Soeur tổng: Con cũng thấy kì kì. Mọi khi trong dòng, các soeur nhà con hát cũng vậy vậy, sao hôm nay hát khí thế phải nói luôn!
 Cha ca trưởng đi sau nghe được, liền thật thà thưa: Dạ bẩm cha, thưa soeur, tại thánh lễ hôm nay ca đoàn ta “có nếp có tẻ”: Có cả thầy cả soeur, nên hát hoành tráng như vậy đấy ạ.
 Cha bề trên và soeur nhìn nhau, tròn xoe con mắt: À! Thì ra là như vậy!!!

Đại Tài


Chỉ  Có Thành Tâm Là Thờ Kính

Nụ cười Thánh nhạc:


Giờ Chầu Thánh Thể kết thúc, linh mục nhạc sỹ Thành Tâm ngồi đàm đạo với cha giám đốc chủng viện về nhiều chuyện: nào là chuyện nhân tình thế thái, chuyện thời thế thế thời, chuyện thánh nhạc… Bầu không khí đang rất thơ và rất nhạc, bỗng cha Thành Tâm ra vẻ nghiêm trọng:
Trong giờ Chầu vừa qua, tôi thấy cha giám đốc và cộng đoàn đều chia trí lo ra, chẳng thành tâm hết lòng hết sức trước Thánh Thể gì cả; chỉ có tôi là thờ kính Chúa hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn thôi.
Cha giám đốc nhìn cha Thành Tâm ra chiều khó hiểu:
Cha giám đốc: cha nói sao chứ đời nào lại thế !
Cha Thành Tâm từ tốn và vui vẻ: thì không phải khi nãy các cha và cộng đoàn đều đồng tâm nhất trí hát thế này à: “Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình…” (“Thành tâm” – linh mục nhạc sỹ Kim Long). Vậy chẳng phải chỉ có Thành Tâm tôi thờ kính Chúa thôi đấy ư! Các cha và cộng đoàn có thờ kính đâu kia chứ!
Cha giám đốc: hả!???

(Theo lời kể của Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng- Giám đốc ĐCV Giuse Sài Gòn).
Đại Tài

Làm Nghệ Sĩ

Một anh chàng rất nghệ sỹ đến nhà bạn gái chơi, sau một hồi trò truyện rôm rả với bạn gái, thấy cây đàn guitar treo trên tường liền đem xuống vừa đánh vừa hát nghêu ngao thật vui vẻ. Bỗng mẹ cô gái từ dưới bếp chạy lên khóc bu lu, bu loa thật thảm thiết, anh chàng cảm thấy ngạc nhiên vội vàng bỏ cây đàn xuống đỡ mẹ cô gái dậy và hỏi: “Bác ơi có chuyện gì thế?”
Bà cụ đáp: Nghe cậu đánh đàn mà tôi nhớ ông nhà lúc còn sống quá, cậu đánh đàn giống lúc ông ấy làm nghề vậy!
Chàng ta liền hỏi:”Chắc bác trai làm nhạc sĩ nổi tiếng phải không bác?”
- “Không, ông ấy trước kia làm nghề gò nồi”…

Viết Phương


Hỏi Ai?

Trong lớp nhạc, Thầy đang giảng bài, có một em giơ tay đứng lên hỏi?
Thưa Thầy: Học nhạc mấy tháng thì thành tài?
Thầy đang lúng túng không biết trả lời thế nào. Nhìn lên thấy Cha Trưởng ban Thánh nhạc đang đi dạo ngoài hành lang.
Thầy bảo em: kìa! em hỏi Cha Trưởng Ban cho chắc.
Em ấy chạy ra hỏi Cha ngay.
Cha nói: Con hỏi Cha rồi cha hỏi ai?

Hồng Việt

1- Hai bà hiền mẫu trong xứ than thở với nhau:
Tôi rầu quá. Có thằng con thi đâu trượt đấy. Đại học cũng trượt, cao đẳng cũng rớt.
- Ấy, bà chị đừng buồn quá, ít nhất cháu cũng đậu N.V.Q.S đấy thôi!
-!!!!

2- Cha xứ bảo cô giáo: Cô giáo có tới 3 người con. Cho một cháu đi tu chứ?.
Cô giáo:
-Thưa vâng. Chúng con định cho cháu út đi đấy ạ. Cháu hiền nhất nhà chỉ hơi khờ một tí!
Cha xứ: – Trời đất!

Sơn Vinh

Bó Tay

Lĩnh xướng nói với ca trưởng: Mỗi lần có anh đánh nhịp là em hát mới thoải mái làm sao! tự do diễn tả với cả tâm tình…
Ca trưởng vui vẻ:
Ừ! thì anh cũng thế: Đánh nhịp cho em hát solo là dễ nhất,cứ vẽ thêm vài nhịp cũng được, mà bớt đi một tí cũng chẳng sao, nhạc phải có tăng có giảm thế mới hay chớ…
Nghe hai người đối thoại, anh nhạc công ngồi nghe, lắc đầu nhăn nhó!
Thật là “bó tay
“.

Nguyên Nhung

Chim Sáo Ngày Xưa

***

Ông Trương thân với ông Trùm, lâu ngày gặp lại.
-Chào ông trùm. Dạo này khoẻ chứ? Bà trùm thế nào?
-Cảm ơn, khoẻ, Bà trùm nhà tôi thì (hát) ngày xưa em như chim sáo, đến hôm nay như con gà tồ…!!
-Sic! vui lòng vậy!

Ân Duy

Có Lẽ Vậy!

Tí: Không hiểu sao người ta lại hát là “Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường” mày nhễ?

Tèo: Ừ, khó hiểu quá! chắc người ta hát sai, theo tao phải hát là ” Lau chùi cho láng …” thì mới đúng.
Tí: à à! Có lẽ vậy!

Ân Duy

Hỏng Thật Rồi!

Bà trùm theo học xướng âm, đêm về ngủ hay lảm nhảm nói mớ, ông trùm nghi ngờ bà trùm có bồ.
Ông trùm to tiếng:
- Hỏng, hỏng thật rồi, tôi cho bà đi học nhạc, chắc có thằng cha nào s
ồn sồn “léng phéng” muốn “tòm tem” với bà phải không?
- Ai bảo ông thế!
- Không thế thì tại sao đêm nào ngủ bà cũng lảm nhảm “ Đồ dê là đồ dê sồn sồn, đồ dê là đồ dê sồn sồn“, dẹp, không nhạc nhẽo gì nữa, từ nay tôi cấm tiệt.

Ân Duy

Tiếng Chúng … Vang Cùng Trái Đất

Trong thánh lễ ở nhà thờ vùng sâu vùng xa, em thiếu nhi lên đọc bài đọc I, tiếng to và dõng dạc:
- Bài trích sách Khải Huyền:….Tiếng chúng ta vang cùng trái đất
Cha Chủ tế trợn mắt, đầu lắc lia lịa.
Ông trùm từ phòng áo bước vội ra:
- Thưa Cha làm sao ạ?
Cha!!!

Tường Vy

Phép Lạ Đầu Tiên

Thánh lễ Chúa nhật của thiếu nhi, trước khi giảng Cha xứ hỏi:
- Cha đố các con: Phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm là phép lạ gì và ở đâu?
-Tèo nhanh nhẹn trả lời:
- Dạ phép lạ nước hoá nhiều ở tiệc cưới canada ạ.
-Cha!!!

Tường Vy

VỂ THĂM NHÀ

Khổng Toàn Li sưu tầm

***


Hai tên rủ nhau leo khỏi tường bệnh viện Tâm Thần.
_ Nhà mày ở đâu?
_ Nhà tao ở bệnh viện Tâm Thần.
_ Tao cũng vậy.
Hai thằng lại kiệu nhau leo vào.


TUYỂN CA TRƯỞNG

Khổng Toàn Li

Cha xứ thông báo tuyển ca trưởng. Một anh đến xin nhận công tác đó.Cha kiểm tra kiến thức về thánh nhạc của anh:
_ “Kinh Hòa Bình” của ai?
_ Lời Kim Long, nhạc Phan-xi-cô.
_ Bài “ Lắng nghe Lời Chúa” của ai?
_ Của Hải Linh.
_ Còn bài “Xin vâng”?
_ Của Hoài Linh.
_ Hãy hát bản thánh ca anh yêu thích nhất.
_ “Đêm nay ai đưa em về…”
_ Thôi được rồi.Cha sẽ giới thiệu anh dạy nhạc cho một Viện .
_ Ồ, cám ơn Cha. Nhạc viện Hà Nội hay Sài gòn ạ ?
_ Đối diện trường Bùi Thị Xuân Biên Hòa.
_ Vậy là Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 2 à?… Con mới tốt nghiệp ở đó ra đấy.

Truyện Ngắn Nhất Thế Giới

***

Trong một cuộc thi giải Ghi-nét thế giới về truyện ngắn, truyện đoạt giải chỉ có 22 từ, nội dung như sau:

Trời tối đen như mực, đạp máy hoài không nổ, cha già bật quẹt xem xăng.

Ngài hưởng thọ 70 tuổi.

Hải Nguyễn

Ký âm

Đầu giờ học ký xướng âm ở một trường nọ, A nói với B :
-Đố cậu biết ký âm là gì?
B gãi gãi đầu :
-Thì…là…đã học đâu mà biết!
-Thế mà tớ biết đấy.
-Nói thử coi!
-Thầy sẽ bảo tìm những vật phát ra được âm thanh rồi ký tên mình lên đó!
B : ?!?!?!


Hồng ân


Thầy “siêu”


Bố dẫn con đi tìm lớp học nhạc, ngay nhà thầy đầu tiên con đã reo lên :
-Bố ơi, thầy này chắc “siêu” lắm, mình đăng kí học ngay thôi!
-Sao con biết?
-Kia kìa, trên bảng chẳng viết “chuyên dạy các loại nhạc cụ: organ, guitar,trống…” đấy thôi! Đến nhạc cụ thầy còn dạy được huống chi là con người.


Hồng ân

Khó Khăn

Mai Nguyên Vũ

***

Trưởng nhóm Nguyên Nhung thông báo với nhóm Sao Mai : gia đình ns Ân Duy đang gặp khó khăn ngặt nghèo, xin mọi người cầu nguyện và rộng tay cứu giúp.
Nguyên Dũng xúc động, bấm máy chia sẻ với người bạn chí thân :
_ Bồ sao vậy? Bị tai nạn hay con đau nặng?
_ Tớ đang nhắm mua chiếc Inova đời cuối , còn thiếu mấy chục chai không biết chạy đâu.
_ Ôi trời! Tội nghiệp quá !

Ân Duy

Nhạc Sỹ Nổi Tiếng

: Không biết ông kia làm cái gì mà cứ đi tới đi lui hoài, kỳ ghê Tèo ơi!

Tèo: Ậy! mày không biết à! Ông ấy là nhạc sỹ nổi tiếng đấy-

: Ủa! Nhạc sỹ nổi tiếng mà sao tao nhìn mặt ổng thấy có vẻ… khờ khờ, ngô ngố!

Tèo: Ừ nhẩy! nghe chúng mày nói tao cũng thấy …”y chang”.

Ai Đạo Nhạc Ai?

Sau một tuần nặn đầu bóp trán, nhạc sĩ kia hoàn thành tác phẩm vĩ đại. Ns đưa cho ca đoàn hát thử, ai cũng tấm tắc khen hết lời, chỉ tiếc là nghe na ná bài của ns nọ. Nhạc đạo thành đạo nhạc.
Ns lại về nặn đầu bóp trán thêm một tuần nữa. Cuối cùng ông quyết định giữ nguyên bản nhạc, chỉ sửa năm sáng tác từ 2010 thành 1972, tức là trước bài của ns nọ 3 năm.

Vậy ai đạo nhạc ai???

Mai Nguyên Vũ


Nhạc Sỹ Nổi Tiếng

* MC: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:
Nhạc sỹ XXX., một nhạc sỹ đã sáng tác rất nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, trong đó có một tác phẩm hay nhất đã đưa ông lên hàng nhạc sỹ nổi tiếng đó là… Mẩu… Chuyện… Cười.
* Cử toạ ???

Ân Duy

Sáng tác Mới


Buổi học đầu tiên của lớp sáng tác, thầy hỏi trò:
- Đố các em thế nào là sáng tác mới?
Cả lớp nhao nhao, Tý giơ tay đứng dậy:
- Thưa Thầy là một sáng tác trước đây chưa có ạ!
- Tèo nhanh nhẩu:
- Và không giống “bất cứ ai”
Cả lớp: ???

Hồng Ân

Đệm Đàn

Trước giờ tập hát của một ca đoàn mới thành lập, hai ca viên trò chuyện với nhau:
- Đố bạn biết thế nào là đệm đàn?
- Thì chắc là chơi đàn cho ca đoàn hát chứ còn gì nữa!
- Sai bét, là phải “đệm” một cái nệm cho đàn trước khi chơi!
-!!!

Hồng Ân

Chỉ Tiếc Là …

***

-Bài hát này ông viết hay quá, đoạn cao trào có tiết tấu lôi cuốn, rất hấp dẫn, nghe mà sướng cái lỗ tai, chỉ tiếc là…
-Tiếc sao?
-Tiếc là…là… có người khác “thuổng” mất của ông đem ra sài lâu rồi !!!..

Ân Duy

Chờ Đến Bao Giờ

– Bản Trường Ca ông viết từ năm ngoái đã xong chưa? sao mà lâu thế!
– Sắp xong, thì cứ từ từ…
– Thế ông định đặt tên cho nó là gì?
– Để xem nào! có lẽ sẽ đặt tên là: ” Chờ Đến Bao Giờ”.
Ân Duy

Chuyên Gia Hoà Âm Phối Khí

Sau giờ học nhạc, tý hùng hồn tuyên bố:
-Chắc chắn sau này tao sẽ là một nhạc sĩ lớn, một chuyên gia nổi tiếng về hoà  âm phối khí.
Tèo xen vào khẳng đĩnh:
- Thằng Tý nói đúng đấy, tao thấy nó rất có năng khiếu, cứ mỗi lần “cái chỗ ngồi” của nó mà phát ra âm thanh là lập tức có mùi khí phối hợp xông lên rất… “đậm đặc”.!!!
Cả lớp” eo ôi! khiếp ! ! !

Ân Duy

Chúa Định

Trùm Quýt có cô gái rượu tên Bưởi đẹp người đẹp nết. Trai làng nhiều anh ngấp nghé nhưng đều dội ra ngay.

Anh Bòng ở làng bên, người xấu đau xấu đớn cũng muốn thử duyên số. Anh này đi bộ đội về nên có nắm một chút binh pháp: Muốn thắng địch phải hiểu rõ địch. Chập tối, Bòng hay đứng rình ở cổng nhà Bưởi. Tối nào, Bưởi cũng một mình đến nhà thờ cầu nguyện sốt sắng. Bòng rình nghe thấy: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Chúa định con thế nào con xin vâng theo ý Chúa”.

Bòng lẻn vào phòng áo, lấy chiếc áo choàng đỏ trên tượng Chúa Kitô Vua khoác lên mình, mượn luôn chiếc gậy và triều thiên của Chúa. Bòng dõng dạc bước ra đứng trước bàn thờ.
Bưởi sấp mình run rẩy:
- Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! con yêu mến Chúa. Chúa định con thế nào con xin tuân theo ý Chúa.
- Ta muốn con sống bậc vợ chồng!
- Vậy con phải lấy ai?
- Ngày mai thằng nào đến hỏi sớm nhất thì lấy…

Ông bà Bòng, Bưởi ăn ở với nhau được 50 năm. Một hôm, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Hai ông bà gây gỗ cãi nhau.

Bà khóc thút thít kể lể:
- Hồi ấy vì Chúa định nên tôi phải lấy ông, nếu không tôi đấm vào.
Ông Bòng cười hề hề:

- Tao định chứ Chúa nào định.

Mai Nguyên Vũ st

Khen

Công nhận bài hát mà cậu viết như thế này sẽ rất có hiệu quả.
- (Khoái) Cậu bảo sao?
- Vì nó sẽ củng cố nghị lực cho người nghe nó.
- (?) là thế nào?
- Ừm… à … thì ..là ..phải có nghị lực nhiều mới đủ kiên nhẫn mà nghe hết bài hát của cậu chứ sao !

Ân Duy



Không Khen

Cùng bạn bè thân thiết, tại sao mỗi lần tớ sáng tác được bản nhạc mới, đem cho anh em xem mà ai cũng im lặng không khen lấy một tiếng, chán thật!

Hơ ! Cậu có những người bạn thật thà như thế mà lại không thích à !.

Ân Duy


BÁN NHIỀU LẮM RỒI !!!!

- Nghe nói mấy năm nay cậu ra được nhiều CD thánh ca lắm phải không?
- Ừ.
- Chúc mừng cậu – Thế bán có khá không?
- Tớ bán nhiều lắm rồi: 1 cái xe wave này, một dàn karaoke này, một dàn computơ này, giờ còn cái di động Nokia này cậu xem giới thiệu dùm, có ai mua tớ bán nốt!
- Sic!


Ân Duy

KHỐN NẠN HƠN !!!!

Bực bội vì bị vợ mắng là chẳng lo làm ăn, hồn vía suốt ngày cứ như “người cõi trên” ông nhạc sỹ suốt ngày ở lỳ trong phòng và đóng chặt cửa lại, lấy bông gòn nhét kín hai lỗ tai để…sáng tác tiếp!!! nhưng đã từ sáng đến quá trưa mà ông không viết được một câu nào ra hồn!
Cuối cùng không chịu nổi nữa ông bèn mở cửa phòng đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm: “ Biết thế này thì, thà rằng cứ ở ngoài mà nghe con mụ nó PHÁN XÉT còn … đỡ khốn nạn hơn”!

Ân Duy

c

Hàng Quý Hiếm Đấy!

Theo thông báo của Thánh Phêrô, cả thiên đàng háo hức đón một nhân vật quan trọng vừa được “đặc cách” vào thiên đàng, chương trình được chuẩn bị rất kỹ. Nào là cờ bay rợp… bóng, phần đồng ca cùng với ban nhạc của thiên đàng tập dượt rất chu đáo…

Rồi ngày vui đến. Nghi thức đón tiếp rất long trọng, Mọi sự diễn ra rất hoành tráng đến cuối phần công bố” Lý lịch trích ngang” của nhân vật quan trọng, Thánh Phêrô hào hùng kết luận:

“ Tóm lại, đây là người khi còn ở trần thế có những thời gian vắt kiệt trí óc và sức khỏe để sáng tác những bài thánh ca giúp loài người nâng tâm hồn lên ca tụng Chúa, và hôm nay…” Bỗng trong hàng ngũ các thánh có nhiều tiếng “ xì xèo”:

“ Hóa ra là nhạc sĩ, tưởng ai chứ, vậy mà cũng gọi là nhân vật quan trọng!”

Nghe thế Thánh Phêrô bực mình “choảng” lại: “ thế các vị không biết rằng thì là từ trước tới nay đã có mấy vị nhạc sĩ được vào thiên đàng! Tôi bảo thật nhá: Hàng quý hiếm đấy!”

Ân Duy

Học Thanh Nhạc

cDì Ba học thanh nhạc, đến tối ra vườn sau tập phát âm. Bầy chó nhà ông trùm, nghe tiếng lạ, sủa dữ dội.
Sáng hôm sau ông trùm hỏi dì:
- Tối qua hình như nhà dì có trộm, bầy chó nhà con sủa quá trời!
- Dì Ba !
! ?

Có Năng Khiếu

Tửng: Ơ cái thằng này! trong giờ học mà mày cứ gõ bàn gõ ghế lung tung- mày có vẻ khoaí âm nhạc ấy nhễ!
Tủm: Còn phải nói…. hỏi thật nhá… mày thấy tao có năng khiếu làm ca sỹ, nhạc sỹ hay nhạc công?
Tửng: À… ừm theo tao thì mày rất có năng khiếu… bán mỳ gõ!

AD

Khỏi Cần


cTửng: Anh em tao mỗi đứa có riêng một dàn máy Karaoke tha hồ mà hát, khỏi cần hát chung.
Tủm: “Xi nhê gì” Anh em tao mỗi đứa có riêng một cây đàn “oọc”, tha hồ mà chơi, khỏi cần chơi chung.
Tỉm: Ối dào… nhằm nhò gì 3 anh em tao mỗi đứa có riêng một ông bố- tha hồ mà ở, khỏi cần ở chung.


AD

Hơi Thở Thanh Nhạc

cThầy giáo hướng dẫn học viên thanh nhạc tập hơi thở. Trong thanh nhạc: Hít hơi vào ngực dưới và bụng, nén hơi thở từ từ qua khe răng và lưõi phát ra tiếng “xi” đều và dài.
Sau một tuần thầy giáo kiểm tra lại, trong lớp học nhiều người nói khó quá. Duy chỉ có một người nói rằng: Thầy ơi! Em chỉ một hơi là xong.
Thầy giáo chưa hiểu câu nói, đến cuối giờ, thầy giáo hỏi thì học viên đó trả lời rằng: Khi thằng cu tí nhà em ngủ dậy, em dùng hơi thanh nhạc ra xi cu tí tè, chỉ một hơi là xong.
Thầy giáo: hì hỉ hì…

Quốc Hùng


Cười Tủm 1

cChị ca trưởng hỏi thăm chị nhạc công:

-        Con bạn ngoan, giỏi không ?

-        Khỏi phải nói. Con bé giỏi từ nhỏ.

-        Cháu học lớp mấy!

-        Nó suýt nữa đậu đại học đấy!

-        Cháu thiếu mấy điểm?

-        Có 5 điểm thôi !

-        Trời đất !

Cười tủm 2

d


Anh nhạc sĩ trẻ bốc thơm người nhạc sĩ già.

-        Bác càng lớn tuổi càng kinh nghiệm sáng tác.

-        Thế hà?

-        Gừng càng già càng cay mà. Cay xè !

-        Tầm bậy !


Cười tủm 3:

cBé giúp lễ khoe với Dì Ba:

-        Thưa Dì, sáng nay Cha xứ khen ca đoàn Dì quá trời !

-        Khen sao ?

-        Ca đoàn số một. Một mình Dì vừa đàn vừa hát vừa điều khiển.

-        ! ! !