96. XIN NHỚ ĐẾN TÔI
Suy niệm Lc 23, 35-43
Tuyết Mai Texas, 12-11-2025
“Khi nào về nước Ngài,
xin nhớ đến tôi”. (Lc 23, 42)
Chúa Giê-su đứng trên thánh giá
Những kẻ đóng đinh chế nhạo Người
“Nếu ông là Vua dân Do Thái
Đã cứu sống bao kẻ khác rồi
Bây giờ hãy tự cứu mình đi
Nếu ông là Vua dân Do Thái”
Chúc mừng anh trộm lành, bên phải
Được biết Chúa Giê-su là Vua
Tin chắc vào Ngài, và đã thưa
“Xin nhớ con, khi Ngài về Nước”
“Ngay hôm nay”, thật là đại phước
Anh được về trong Nước Chúa Giê-su
Nước vinh quang, hằng sống, thiên thu
Nước của Vua vũ hoàn, nhân loại
Ước gì, nhà chúng con nhớ mãi
Chúa là Vua nhân ái, từ bi
Vua xót thương, cứu rỗi, độ trì
Bằng lễ hy sinh trên thập giá
Vậy muốn là công dân Nước Chúa
Phải chọn đường thập giá mà đi
Đường hy sinh, chẳng tiếc xót chi
Vì yêu Chúa, yêu người, dâng hiến
Lạy Chúa Giê-su Vua Vinh Hiển
Xin Người luôn nhớ đến nhà con
Cho trùng phùng, sum họp hỷ hoan
Trong Nước Chúa vô vàn hạnh phúc














Nhận xét góp ý