107. CẢM ƠN THÁNG 11
M. Sao Khuê, 14-11-2025
chân thành cảm ơn tháng mười một
tháng cầu xin cho các linh hồn
cứ tưởng sẽ rất thương, rất buồn
sẽ phải nhòa nhòe đôi hạt lệ
cứ tưởng phải rì rào chuyện kể
cuộc đời dâu bể kẻ đi xa
một mùa người ngắm cảnh xem hoa
bỗng đi xa về bên kia núi
tưởng phải nhớ mùi hương chăn gối
vội tan bay tới tận đằng đoài
tưởng phải lắt lay, phải quắt quay
vì những ngày lẻ loi, cô độc
tưởng phải thất thần rồi phải khóc
chuyện tử sinh, cơn lốc phù hoa
cám ơn tháng mười một, hóa ra
những điều tưởng ấy là hư tưởng
bởi các linh hồn đang vui hưởng
niềm vui thiên quốc Chúa thưởng ban
cùng thiên thần ca hát hỉ hoan
ngợi mừng thiên nhan thánh, chí thánh
bởi các linh hồn đang vọng hạnh
trong luyện hình khao khát xót thương
khát thứ tha, khát cõi thiên đường
vẫn vui mà, chờ là hạnh phúc
các linh hồn cảm ơn luyện ngục
cho tình yêu rạo rực hiến trao
cảm ơn lời cầu kinh ngọt ngào
Chúa tuôn đổ dạt dào thương xót
chân thành cảm ơn tháng mười một
nhắc cho đời hạt bụi tái sinh
sám hối ngay thôi, dặn lòng mình
tin cậy mến Chúa và tỉnh thức
cảm ơn tháng mười một, phúc đức
khởi đầu mùa Vọng, thực bình yên…














Nhận xét góp ý