CHỮA NGƯỜI BẤT TOẠI ĐỨNG DẬY MÀ ĐI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=U53TV84iE2M
09/12 THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG.
Is 35, 1-10, Lc 5, 17-26
“Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”
Vì thể hiện lòng tin cậy mến của mình, và xin lòng tin cậy mến cho người, nên đã có những người mạnh dạn khiêng anh bất toại đến với Chúa Giê-su, đã táo bạo rỡ mái nhà mà thòng anh bất toại xuống với niềm cậy trông hy vọng sẽ được Người cứu chữa. Chúa Giê-su vui mừng đón nhận việc làm của đức tin lớn lao, đức cậy mãnh liệt, và đức ái nồng nàn, Người nói: “Tội ngươi đã được tha!” Các luật sĩ và biệt phái không nhận ra Người là Thiên Chúa nên cho là Người phạm thượng. Chúa biết họ muốn có một Thiên Chúa thực dụng, vì thế, Chúa nói: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác chõng mà về”. Mọi người ca tụng Chúa: “Hôm nay, chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”.
Lạ lùng vì phép lạ của đức tin cậy mến Chúa, và yêu người!
Sau buổi công tác quét nhà thờ, chị Sáu thường quỳ cuối nhà thờ mà đôi mắt đỏ hoe, muốn rơi lệ. Hỏi ra mới biết, chuyện 16 năm trước, anh Sáu góp ý với cha sở: “Thánh lễ nào cha cũng nói chuyện tiền bạc từ đầu lễ, đến bài giảng, rồi thêm mươi phút nặng lời sau lễ nữa. Bà con nản quá”. Chúa nhật sau đó, Cha sở nói giữa nhà thờ: “Anh Sáu chống cha, là chống Chúa”. Từ đó, anh bỏ xưng tội rước lễ, bỏ dự lễ cả ba đời cha sở rồi! Chị đi lễ một mình, đọc kinh một mình. Có khi còn bị cấm, bị chửi”
Hôm thứ ba trong tuần 1 Vọng, có hai anh Legio cùng đi với anh Sáu lên nhà thờ, anh Sáu xin xưng tội. Chúa nhật 2 vọng hôm qua, anh Sáu chở chị Sáu đi lễ, vợ chồng vui, mọi người thật vui, vì “Hôm nay, chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng”.
Ước gì các gia đình, vì tin cậy mến Chúa, mà nỗ lực giúp người nhà mình được ơn chữa lành bệnh bất toại đức tin, bất toại tình yêu, bất toại niềm cậy trông hy vọng vào Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến ơn hòa giải, siêng năng xưng tội, để thắp lên ngọn đèn hy vọng đã tắt. Amen.
Nhận xét góp ý