109. Ô KÌA! THÁNG MƯỜI HAI ĐẾN
ả giang hồ, 1-12-2025
Ô kìa, ô kìa kìa, tháng mười hai đến
Lại sắp qua đi một năm nữa rồi
Chả thấy gì, chỉ thấy già thêm thôi..
Lời “cỏ úa” ngoài kia, ai nức nở
“Cứ cúi mặt đi, để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian, chỉ thêm sầu vương mang” (1)
Bác bạn già ơi, nghe thật bẽ bàng
Thật xót xa, thật phủ phàng vỡ mộng
Nhưng đức cậy trông, không làm mình thất vọng
Dẫu đời trần gian cháy bỏng đam mê
Mãi miết đi và quên cả lối về
Vướng tội vương tình ê chề, nhưng bi tráng
Buổi chiều đông nhịp tim dường lãng đãng
Bước liêu xiêu, quờ quạng mất tinh thông
Nhưng vững tin Chúa vẫn mãi chạnh lòng
Thương xót, thứ tha, quan phòng, gìn giữ
Chuyện lầm lỡ của một thời quá khứ
Có chất chồng thành núi tội chon von
Cứ tin tưởng và sám hối hân hoan
Lòng thương xót lớn hơn muôn ngàn tội
Ngẫng đầu lên! Ngước nhìn lên trời mới
Đừng cúi mặt đi, đừng chới với thương đau
Ngẫng đầu lên! Nhìn lên Chúa trên cao
Người đang cúi xuống chạm vào mùa đông giá…
Bạn già ơi, tháng mười hai đẹp quá
Hết năm rồi, ta lại đón xuân sang
Xuân dương gian, hay xuân cõi Thiên Đàng
Cũng là phúc lộc, Chúa trời thương ban tặng…
(1) Lời bài hát “Cỏ Úa” của Ns Lam Phương
Kính tặng Thầy Báu và các cụ cao niên














Nhận xét góp ý