Thống kê Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:
|
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Mác-cô (9, 38-48) trích đọc vào Chúa nhật 26 thường niên B) Gương xấu rất tai hại vì dễ lây lan Gương xấu lây lan nhanh như bệnh dịch, bùng phát mạnh như cháy rừng. Nguy cơ lây nhiễm rất cao như người ta thường nói: [...]
PM. Cao Huy Hoàng 26/9 THỨ TƯ TUẦN 25 TN Lc 9, 1-6 T. Cos-ma Đa-mi-a-nô Tử đạo. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 2) Các tông đồ được Chúa ban “sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành [...]
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Cantuar.blogspot.com) Bạn có biết Thánh Phanxicô Assisi chịu năm dấu đinh như Chúa Giêsu? Nhiều người không biết rằng các vết thương ở tay và chân của Thánh Phanxicô có cái gì đó giống như cây đinh. Các đinh này có thể lấy ra khỏi vết thương. Khi Thánh [...]
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. Lc 9, 1 – 6 Nói đến truyền giáo, ta có xu hướng nghĩ đến tìm tiền để giúp đỡ, như vậy người ta mới theo đạo. Nhưng không không phải cứ cho thật nhiều tiền của, người ta sẽ theo đạo, mà giả [...]
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. Lc 9, 1- 6 Sai các tông đồ ra đi loan báo Tin mừng, Chúa căn dặn “đừng mang chi cả”, không có nghĩa là Chúa bảo các ông ra đi tay không, ngay cả lương thực, những thứ thiết yếu và cần thiết [...]
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com) Hãy tưởng tượng bạn có một vệ sĩ luôn ở bên cạnh bạn. Vệ sĩ này làm mọi công việc của một vệ sĩ bình thường như bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm, khỏi bị tấn công, luôn giữ cho bạn an toàn. Nhưng vệ sĩ đặc biệt [...]
“Tình yêu không có giới hạn, sự nhiệt tình của tình yêu vượt qua mọi biên giới. Tình yêu không là cái gì khác, mà là hoàn toàn hy sinh chính mình. Hãy tin tưởng, và tin tưởng sẽ dẫn chúng ta tới tình yêu” (Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu). 1. BÔNG HOA NHỎ Thánh [...]
[Niệm khúc Lc 9:1-6 ≈ Mt 10:1, 5-14; Mc 6:7-13] Ra đi đừng có mang chi Gậy, bị làm gì, vướng víu mà thôi Mặc nhiều áo, nóng cả người Tiền nhiều – mất nết, ăn hoài – yếu đau Lo nhiều vướng óc, bạc đầu Loay hoay vật chất, khó leo lên trời
[Niệm khúc Cn 30:5-9] Lời Thiên Chúa chứng nghiệm luôn Con không hề dám bớt – thêm điều nào Hai điều tha thiết nguyện cầu Xin Ngài đừng nỡ lòng nào từ nan Trước khi con phải lìa trần Trước khi trình diện trước Tôn Nhan Ngài
PM. Cao Huy Hoàng 25/9 THỨ BA TUẦN 25 TN Lc 8, 19-21. “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21) Chúa Giê-su không phủ nhận tương quan máu mủ, huyết thống của gia đình trần gian, nhưng Người muốn giới thiệu cho [...]
TRẦM THIÊN THU Giả thuyết khác giả thiết. Giả thuyết là sự giải thích về một hiện tượng nào đó. Để giả thuyết đó có tính khoa học, nó cần được kiểm chứng. Các giả thuyết khoa học thường được các nhà khoa học dựa vào những quan sát trước đó mà không thể giải [...]
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. Lc 8, 19 – 21 Bực tức với gia đình, Hiếu bỏ nhà đi bụi đời. Cứ tưởng ra ngoài thoải mái sung sướng, nhưng không phải vậy. Từ một người con được cưng chiều, nay anh trở thành kẻ ăn mày. Những ngày [...]
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên. Lc 8, 19 – 21 Chúa Giêsu nói “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”, không có nghĩa là Ngài phủ nhận mối liên hệ huyết thống, hay coi thường Đức Mẹ. [...]
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên. Lc 8, 19-21 Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn làm con cái Thiên Chúa, được sống trong đại gia đình của Ngài, chính là “lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành”. Chắc hẳn Đức Maria không chỉ là mẹ của Chúa theo [...]
[Niệm khúc Lc 8:19-21 ≈ Mt 12:46-50; Mc 3:31-35] Huynh huynh, đệ đệ – tỷ tỷ, muội muội Môi miệng nói lời ngọt sớt đường phèn Đó là những cách gọi rất thân quen Sao nhìn nhau vẫn như người xa lạ? Bất cứ ai cũng có cha, có mẹ
[Thi hóa Cn 21:1-6, 13-17] Trong tay Chúa, lòng người như nước chảy Ngài lèo lái đi đâu tuỳ ý thôi Tự cho mình là ngay thẳng ở đời Nhưng mọi điều Thiên Chúa đều thấu suốt Thực thi điều công minh và chính trực Tốt hơn là mọi hy lễ tiến dâng
[Niệm khúc Mt 19:16-22 ≈ Mc 10,17-22; Lc 18:18-23] Phàm nhân không thể sống đời Nhưng vẫn đời đời được sống. Lạ thay! Ôi chao, có cách nào đây? Chúa cho biết bí quyết hay vô cùng Giữ cho trọn Luật Yêu Thương
|
Album CD Ngợi Ca Đấng Tạo Thành Album CD: NGỢI CA TÌNH CHÚA 1 Album CD: NGỢI CA LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG Ban Thánh Nhạc GP Xuân Lộc Giới thiệu Album CD Bài Ca Giáng Sinh Album: Mùa Chay & Phục Sinh
|
Nhận xét góp ý