[Niệm khúc Mc 7:31-37] Ngôn ngữ – phương tiện cần thiết Để giao tiếp với tha nhân Giúp cho mọi người nhận biết Chữ viết là dấu ký âm Không thể nghe, không thể hiểu Không thể nói để truyền thông
|
||||
[Niệm khúc Mc 7:31-37] Ngôn ngữ – phương tiện cần thiết Để giao tiếp với tha nhân Giúp cho mọi người nhận biết Chữ viết là dấu ký âm Không thể nghe, không thể hiểu Không thể nói để truyền thông Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu Tạ ơn Thiên Chúa huyền siêu muôn loài Đã thương chúc phúc an bài Đặc ân vô nhiễm bào thai tinh tuyền Chẳng nhơ lấm vết Tổ truyền Bảo toàn thân xác Trinh nguyên muôn đời Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên. Mt 1, 1-16. 18-23 Mọi đặc ân Đức Trinh Nữ Maria có được xuất phát từ Thiên Chúa, hay nói đúng hơn bởi mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ chẳng mắc tội tổ tông truyền, đồng trinh trọn [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Mừng Sinh NHật Đức Mẹ Thứ Bảy Tuần XXII Thườn Niên. Mt 1, 1-16. 18-23 Mẹ quả là đấng đầy ân sủng của Thiên Chúa, có Chúa ở với, ở cùng, được chính Thiên Chúa tiền định làm mẹ của Con Thiên Chúa, trở nên máng chuyển thông ơn Thiên [...] [Tình khúc Mc 7:31-37] Có bệnh thì phải chữa Bệnh gì cũng hiểm nguy Giác quan có sẵn đó Không xài được, buồn ghê! Đã điếc lại còn ngọng Mù tịt về âm thanh Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên, Lc 5, 33 – 39 Do đầu óc hẹp hòi, ích kỷ, những người Biệt phái và Luật sĩ đã cản trở, và là chướng ngại cho sự hòa hợp, cảm thông trong các mối tương giao với mọi người. Đối với Chúa Giêsu [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên. Lc 5, 33 – 39 Ngoài việc ăn chay mỗi năm một lần vào ngày lễ Xá Tội, người Do Thái còn có thói quen ăn chay vào nhiều dịp trong năm, để tạ ơn, đền tội, hoặc kỷ niệm một biến cố vui [...] PM. Cao Huy Hoàng 07/9 THỨ SÁU TUẦN 22 TN Lc 5, 33-39 “Khi tân lang đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay”. (Lc 5, 35) Người Do Thái ăn chay là để biểu lộ lòng khát khao mong đợi Đấng Cứu Thế đến. Các biệt phái và luật sĩ luôn là những người [...] lm. Giuse Đỗ Đức Trí CHÚA NHẬT XXIII TN B: Nhìn vào cuộc sống, con người và vũ trụ, người ta đã có thể nhận ra sự khôn ngoan kỳ diệu của Thiên Chúa. Nơi con người, Thiên Chúa dựng nên tất cả đều cân đối, đối xứng. Thiên Chúa dựng nên hai con mắt, [...] [Niệm khúc Lc 5:33-39; Mt 9:14-17 ≈ Mc 2:18-22] Chúa không trách việc ăn chay Không chê ăn uống thứ này, thứ kia Nhưng ăn chay phải “ra trò” Đúng nơi, đúng lúc mới là ăn chay Đói lòng cần phải ăn ngay Giữ gìn sức khỏe, chớ đày đọa thân Ăn kiêng là việc [...] “Đức Mẹ là người hoàn hảo nhất trong các thánh, bởi vì Đức Mẹ luôn hoàn toàn kết hiệp với Thánh Ý Chúa” (Thánh Alphonsus Liguori) Hân hoan mừng sinh nhật Ngày Đức Mẹ làm người Một thụ tạo đặc biệt Của Thiên Chúa Ba Ngôi Phàm ngôn không đủ chữ Để diễn tả mừng [...] TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org) Sau khi hạ sinh Ái Nữ (lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng Chín), Ông Bà Gioakim và Anna đặt tên cho Ái Nữ là Maria (lễ Thánh Danh Đức Mẹ ngày 12 tháng Chín). Hai Ông Bà hợp tác với kế hoạch của Thiên Chúa, đặt [...] (Hình một em bé từ Syria vượt biên qua Thổ Nhĩ Kỳ tìm cuộc sống mới bị biển lấy đi thân xác năm 2015) Em không chết đâu Chỉ như là giấc ngủ Biển hát ru em Hay khúc kinh cầu Em không chết đâu Vì linh hồn bất tử |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý