(Thánh sử Mát-thêu, 21-9) Ngày xưa thu thuế cho đời Ngày nay thu thuế cho Ngài Giêsu Thuế này chẳng tốn một xu Chỉ cần nộp đức khiêm nhu, nhân lành Mát-thêu thẳng thắn, chân thành (1) Chẳng ngại nhận mình là một tội nhân
|
||||
(Thánh sử Mát-thêu, 21-9) Ngày xưa thu thuế cho đời Ngày nay thu thuế cho Ngài Giêsu Thuế này chẳng tốn một xu Chỉ cần nộp đức khiêm nhu, nhân lành Mát-thêu thẳng thắn, chân thành (1) Chẳng ngại nhận mình là một tội nhân [Niệm khúc Lc 7:36-50] Tội to – nhỏ, tội ít – nhiều Cân-đo-đong-đếm làm sao tỏ tường? Nhờ Thiên Chúa mãi xót thương Đời đen hóa trắng, kiếp buồn hóa vui Nàng kia tội nặng hơn người Biết sai, chị quyết tin Ngài Giêsu PM. Cao Huy Hoàng 20/9 THỨ NĂM TUẦN 24 TN Lc 7,36-50. “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều” (Lc 7, 47) Biết mình tội lỗi, biết mọi người xem thường khinh miệt, biết không ai đón nhận sẻ chia với mình, biết mình có thể rơi [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXIV Thường Niên. Lc 7, 36-50 Ai mà dám vỗ ngực xưng tên, mình chẳng bao giờ lầm lỗi. Đã mang thân phận con người, sẽ có lúc yếu đuối lỗi lầm. Bổn phận của mỗi người phải nâng đỡ, giúp nhau làm lại cuộc đời. Đừng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên. Lc 7, 36 -50 Thánh phanxicô Salêsiô, có một người giúp việc bê tha rượu chè. Một đêm nọ anh ta say mèm. Mọi người đã đi ngủ chỉ còn một mình thánh nhân thức khuya đọc sách. Chính Ngài đã dìu anh ta [...] Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Ở đời tiến hay lùi cũng bởi một chữ “ganh”. Ganh đua sẽ giúp ta thăng tiến nhưng ganh tị sẽ hủy hoại danh dự của ta. Ganh đua là cạnh tranh để giành lấy phần thắng, phần hơn một cách lành mạnh và chính đáng. Ganh tị là cảm giác [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý