VIẾT CHỮ ĐỜI
Tội to – nhỏ, tội ít – nhiều
Cân-đo-đong-đếm làm sao tỏ tường?
Nhờ Thiên Chúa mãi xót thương
Đời đen hóa trắng, kiếp buồn hóa vui
Nàng kia tội nặng hơn người
Biết sai, chị quyết tin Ngài Giêsu
Người ta vây kín tư bề
Rắp tâm muốn ném đá cho thỏa lòng
Chúa Giêsu vẫn bình thường
Lấy tay vẽ đất mấy vòng nhân gian
Hình như Ngài viết chữ TÂM
Tấm lòng mãi mãi luôn cần trao nhau
Chữ THƯƠNG Ngài viết tiếp theo
Chữ THA được viết ngay sau đó liền
Trái tim Ngài vẽ vòng thêm
Đóng khung ba chữ tuyệt trần: Chữ T
Ác nhân bỗng hết hả hê
Chê người tội lỗi, bây giờ ai khôn?
Chữ KHÔN, chữ KHỐN cùng vần
Chữ TỒI, chữ TỘI nối liền chữ TÔI
Chị Hai tội lỗi ngập đời
Tình yêu khỏa lấp, Chúa cười thứ tha
Đức tin đã cứu chị ta
Điều cần là dốc lòng chừa từ nay
Được tha là lãnh ơn đầy
Nhận rồi thì phải tỏ bày sẻ chia
Chữ đời viết khó quá đi
Yêu rồi thì dễ, chẳng gì khó đâu!
Đời con đen đúa một màu
Viết đi viết lại chữ YÊU chưa thành
Lạy Giêsu, Đấng nhân lành
Dạy con viết chữ đời mình cho xong
TRẦM THIÊN THU
Sáng 19-9-2018
Nhận xét góp ý