Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Chín 2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 8   Tháng 10 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

MẢNH ĐẤT MÀU MỠ, TỐT TƯƠI

PM. Cao Huy Hoàng 22/9 THỨ BẢY TUẦN 24 TN Lc 8, 4-15 “Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái” (Lc 8, 15) Lời Chúa Giê-su như hạt giống, Chúa Giê-su như hạt giống, mà Thiên Chúa gieo vào lòng đời, vào [...]

BỐN LOẠI ĐẤT

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên. Lc 8, 4 – 15 Trong quan niệm về nghề nông, ông bà ta đã đưa ra một chỉ dẫn “nhất nước nhì phân, tam cần, tứ giống”. Đức Giêsu đề cập đến một vấn sâu sa hơn, nó không chỉ là nước, là [...]

MẢNH ĐẤT MÀU MỠ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên. Lc 8, 4 – 15 Dù nói thế nào bà cũng không chịu cách giáo dục ban Huấn Giáo. Bà bảo “nó không thích cách giáo dục của cha và mọi người, cũng chẳng thích chơi với những đứa khác. Nhiều lần phân tích, [...]

CHÚC TRUNG THU

Tình tang Tết Trung Thu Chúc tất cả em nhỏ Cười to như pháo nổ Cho nỗi khổ tanh bành Chúc hạnh phúc biếc xanh Mọi bé trai, bé gái Từ thôn quê, nông trại

TỘI TÌNH TRUNG THU

Trung Thu có tội tình gì Mà sao em bé khóc nhòa hồn nhiên? Cớ sao trăng khuyết đêm rằm Ai làm vầng nguyệt xói mòn Trung Thu? Ước mơ tươi đẹp tuổi thơ Sao người nỡ cướp đơn sơ ngọc ngà? Trung Thu buồn nỗi Giêsu

SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

PM. Cao Huy Hoàng 21/9 THỨ SÁU TUẦN 24 TN Lc 8, 1-3 “Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người” (Lc 8, 2) Chúa Giê-su ra đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, Người không một mình đi, nhưng có các môn đệ và cả [...]

MỞ CỬA LÒNG RA MÀ ĐÓN CHÚA

PM. Cao Huy Hoàng 21/9 T.MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG Mt 9,9-13. “Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người”(Mt 9,9) Thánh Mat-thêu kể lại ơn gọi và sự đáp trả của chính mình. Thật kỳ diệu. Ông không cho biết động lực nào thôi thúc ông đáp trả [...]

THÁNH DANH THIÊN CHÚA

Thiên Chúa có nhiều tên gọi, và do chính Ngài khuyến khích. Đó là cách giúp phàm nhân hiểu về Ngài, gọi là “tên gọi” chứ Thánh Danh Ngài còn hơn là danh xưng theo trí hiểu của chúng ta. Đây là vài Tôn Danh của Ngài… 1. YHWH (GIA-VÊ) – ĐẤNG HIỆN HỮU Ex [...]

CHÚNG TA TIN VÀO CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí CHÚA NHẬT XXV TN B: Ngày xưa, sau khi thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, dân chúng đi theo Người rất đông. Họ đi theo vì chờ đợi Chúa Giêsu sẽ cho họ bánh ăn mà không cần làm việc. Cũng vậy, các môn đệ theo Chúa Giêsu vì họ [...]

THEO

[Niệm khúc Mt 9:9-13] Dẫu chỉ là phường tội lỗi, “trộm cướp” Nơi trạm thuế, Mát-thêu lặng lẽ ngồi Bỗng dưng được Chúa thương xót kêu mời Ông đứng dậy, bước theo, không tính toán Lòng bình an, hân hoan và thanh thản Ông về nhà vội vã mở tiệc mừng Mời Chúa đến cùng [...]

TẦM NHÌN

[Nhân viên thuế vụ Lêvi – Mátthêu] Ông Mát-thêu là nhân viên thu thuế Người tội lỗi như thế chẳng ai ưa Nhưng với Chúa lại chẳng là vấn đề Ông Mát-thêu vẫn được chọn và gọi Chúa Giêsu không nhìn qua tội lỗi Những vết nhơ bên ngoài như vết chàm

CHÚA GIÊSU NỔI NÓNG

(Mt 21:12-14; Mc 11:15-19; Lc 19:45-46; Ga 2:13-16) Này thì chứng khoán, kinh doanh Này thì Facebook loanh quanh suốt ngày Zalo rồi Chat đắm say Nhà Thờ đâu phải chỗ mày làm ăn Online tiếp thị bán buôn Gia đình bỏ mặc, linh hồn không lo! Này thì Chat Messenger Xôn xao bàn tán [...]

Câu Đối Tháng Mười

BỘ KINH THÁNH : CHÍNH LỘ ĐƯA VỀ THIÊN QUỐC KINH MÂN CÔI : CẦU THANG DẪN TỚI NƯỚC TRỜI TỬ THẦN CŨNG… BÓ TAY Trên một chuyến bay có ba người thuộc ba nước: Mỹ, Nhật và Việt Nam. Khi chuyến bay đó bay qua biển Đông, bỗng Tử Thần xuất hiện. Tử Thần [...]