93. CHÚA NGỦ GIẤC NGON
Suy niệm Lc 19, 45-48
ả giang hồ, 10-11-2025
“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa
thành sào huyệt trộm cướp” (Lc 19, 46)
Cõi lòng con, tâm hồn con, Chúa ơi
Có lẽ nào đã thành hang trôm cướp
Nơi những mưu đồ gian tham ẩn nấp
Con thu vén về mình mọi thứ phù vân
Danh lợi duc, xem như thứ con cần
Rồi để nặng lòng, say yêu da diết
Hóa ra là con không hề hay biết
Tâm hồn mình chằng chịt những nhớp nhơ
Cõi lòng con, tâm hồn con, là đền thờ
Của Thiên Chúa Ba Ngôi vui ngự trị
Mà bây giờ buồng phòng niêm phong kỹ
Còn chỗ nào cho Chúa nghỉ giấc trưa
Xin Người hãy đánh đâp, hãy đuổi xua
Ra khỏi lòng con thứ mê bùa mị bẩn
Có đau đớn, con cũng xin chấp nhận
Để tâm hồn nên rộng thoáng sạch tinh
Tháng mười một, cuối thu, cuộc đời mình
Viếng đất thánh có nghe tình, nghe tội
Tội vì yêu vật chất này quá đỗi
Tình vì xót thương, Chúa để luyện tội vương
Xin cho hồn con trong sáng như gương
Xứng đáng đền thờ Chúa thương ngự đến
Xin giúp con thực lòng tin cậy mến
Xóa sạch trơn điều nhơ bẩn trong con
Mời Chúa ngự vào
Chúa ngủ giấc ngon…














Nhận xét góp ý