ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊ-SU VÀ SỐNG LỜI NGƯỜI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=bTCvZyJHbVQ
20/11 THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Mcb 2, 15-29, Lc 19, 41-44
“Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi”
Chúa Giê-su khóc thương thành Giêrusalem, vì ngay từ buổi đầu giáng thế, dân thành đã không đón nhận Con Thiên Chúa làm Người, và suốt dọc hành trình dương thế của Con Người, họ vẫn tiếp tục lòng chai dạ đá, không nhận ra Người là sứ điệp bình an từ trời xuống, sứ điệp mang lại ơn cứu độ.
Vâng! Người Do Thái bấy giờ vẫn muốn dựng nên một Đấng Cứu Thế theo ý họ: Đấng Cứu Thế oai phong, giàu có, danh giá chứ không phải nghèo hèn như tên Giê-su tầm thường kia. Bởi thế, họ xem thường Người là gàn dở, lập dị, ảo tưởng giải phóng dân tộc mà không nắm chút tài sản quyền lực nào trong tay.
Họ không hiểu được và không muốn hiểu cuộc giải phóng của Chúa Giê-su. Họ muốn Chúa Giê-su giải phóng đất nước họ khỏi nô lệ. Còn sứ mệnh của Chúa Giê-su là đến trần gian để giải phóng con người khỏi nô lệ tội lỗi và khỏi chết đời đời.
Ước gì các gia đình, nhất là các gia đình trẻ hôm nay, tin cậy mến Chúa Giê-su, đón nhận Lời Người, không vì để trông chờ Người giúp làm giàu vật chất, giúp đổi mới cuộc đời sung túc nhàn hạ, nhưng là để Lời Người mang lại sự bình an hạnh phúc đích thực trong tâm hồn, thay cho loại bình an ảo, hạnh phúc ảo mà vật chất mang lại. Ước gì các bạn trẻ xóa ngay cái ý nghĩ: tin vào Chúa Giê-su làm cho đời mình nghèo đi và bất hạnh, và phải ngộ ra rằng: chính việc làm cho mình nghèo đi như Đức Ki-tô vì yêu người, sẻ chia cho người, là hạnh phúc đích thực.
Có nhiều cha mẹ già rất vui mừng vì có những đứa con có lòng tin cậy mến Chúa, làm việc nhờ ơn Chúa, nhờ sức Chúa, và biết sẻ chia biết giúp đỡ mọi người, vì yêu Chúa, yêu người.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa sẽ không còn khóc nữa, khi nhìn thấy các gia đình trẻ đón nhận Chúa và sống Lời Người. Amen.














Nhận xét góp ý