Tâm Tình Lễ Giáng Sinh
Lc 2, 1 – 14
Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta
Chúng ta hãy vui lên vì “ Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa” (Lc 2,11). Hôm nay ngày Thiên Chúa đã viếng thăm “Emmanel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Ngài là Đấng của lời hứa với các tổ phụ qua bao đời, chính các ngôn sứ đã loan báo Ngài sẽ đến để giải thoát dân Người; thì nay Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ, bằng cách sai chính Con Một yêu dấu của Ngài xuống trần, mang thân phận con người như chúng ta để chia sẻ đồng lao chịu khổ với con người và để con người được thần hoá. Phải vui lên hỡi anh chị em, vì chúng ta là người có phúc hơn cả các tiên tri và những người công chính trong Cựu ước, bởi Chúa đến ở cùng chúng ta, Ngài không còn xa lạ mà rất gần, ngay bên cạnh với chúng ta.
Thực thế, trong Cựu ước Thiên Chúa vẫn hằng hiện diện với dân của Người nhưng họ chỉ nhận ra Ngài qua các dấu vết thời đại: làn gió mát hiu hiu, qua cột mây, lửa bốc cháy trong bụi gai…. Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa xa lạ, họ chẳng bao giờ có thể thấy Ngài, bởi thấy Thiên Chúa thì phải chết, họ không thể sống được khi nhìn thấy Thiên Chúa cực thánh, uy linh.
Nhưng hôm nay, chính Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta. Ngài mang thân phận Hài nhi bé nhỏ, sinh ra trong thân phận nghèo hèn để cảm thông với nỗi cơ cực của chúng ta. Đấng Emmanuel đã đến đem niềm vui an bình sự sống cho nhân loại. Ngài vẫn đang đến đợi ta tiếp rước Ngài, qua những anh em nghèo hèn túng cực, qua những thơ nhi bé bỏng cần được ta bảo vệ giữ gìn chở che.
Hình ảnh Hài Nhi Giêsu yếu ớt, nằm trong máng cỏ đang cần được những bàn tay trìu mến của cha mẹ, họ hàng bà con lối xóm bảo vệ chăm sóc. Ngài cũng đa cần được ta chăm sóc bảo vệ Ngài, qua việc chúng ta biết quý trọn và bảo vệ sự sống của chính chúng ta, nhất là các thai nhi. Thật đáng buồn, từng giây từng phút biết bao bào thai đang bị giết hại. Hài Nhi Giêsu đang gào thét đến tím người, không phải vì cái lạnh của đêm đông, nhưng là cảm thương cho vô vàn phận đời quá mỏng manh, chưa một lần nhìn thấy ánh sáng trong đời đã bị những lưỡi dao cắt xé ra hằng trăm mảnh.
Hãy mở lòng ra để cho Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta. Ngài đã đến ở cùng chúng ta, nhưng chúng ta thực sự là người có Chúa không, có chiếu toả hào quang thần linh của Chúa đến anh em xung quanh, hay chỉ là những “thùng rỗng kêu to” bề ngoài tổ chức chương trình đón Chúa Giáng Sinh thật lớn, sao cho thật “hoành tráng” mà lòng ta chẳng có Chúa, chẳng để cho Chúa ngự vào, chẳng để Chúa viếng thăm và cải hoá biến đổi mỗi ngày nên tốt hơn, thì tất cả những việc chúng ta làm trở nên vô ích.
Nhớ lại đêm trình diễn liên hoan thánh ca tại Xuân Lộc vừa rồi, mỗi ca đoàn lên hát thánh ca xong đều nhân được những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng những tiết mục mà có các dì, các thầy thì cộng đoàn vỗ tay nhiều hơn. Nhất là khi ca đoàn của hơn 300 thầy chủng sinh hát, những tràng vỗ tay càng kêu to hơn, các thầy mới đứng lên chuẩn bị xếp hàng cộng đã vỗ tay rồi. Những tràng vỗ tay đó có thể do các thầy, các sơ hát hay chăng? Có thể lắm chứ, mà thực như vậy. Nhưng lý do chính không phải ở chỗ các thầy, cácsơ hát hay mà là họ nhìn thấy “chất thần linh”, thấy Chúa nơi quý thầy, quý sơ.
Chỉ khi nào có Chúa ta mới hạnh phúc, mới trở nên “một xương một thịt của nhau” trái lại không có Chúa thì chỉ là hận thù ghét ghen, cứ nhìn nhân loại hôm nay ta sẽ nhận ra điêu đó. Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta có Chúa trong mình, chỉ cần chúng ta có Chúa, đời chúng ta sẽ hạnh phúc tràn trề an vui, để rồi chúng ta cũng phải đem Chúa đến cho tha nhân bằng chính cuộc sống tốt lành của chúng ta. Thế giới có rất nhiều người mừng đón Giáng sinh nhưng họ không có Chúa, còn hơn năm tỷ người chưa nhận biết Chúa đang cần ta đó. Xin Cho niềm vui An lành của niềm vui Chúa Giáng Sinh mãi ở trong ta và lan toả đến mọi người.
Lậy Chúa Hài Nhi, Ngài đã đến ở cùng nhân loại chúng con, xin hãy đến và ở mãi mãi trong con, nơi mọi người trên khắp hoàn cầu. Amen.
Người Đồng Hành














kính chúc mọi người Giáng Sinh vui ve. Cám ơn tác giả đã cho em tâm tình chuẩ bị đón Chúa, qua những bài chia sẻ vưa qua. Cám ơn BTB, cám ơn thầy.