Sám Hối Dọn Đường Đón Chúa
Tâm Tình Chúa Nhật Thứ II MV, Năm A. Mt 3, 1 -12
Giữa một thời đại mà con người đề cao hưởng thụ, thì việc nói đến hãm mình hy sinh, sám hối xem ra có vẻ không hợp thời, có người cho đó là chuyện xưa như trái đất. Thế nhưng “sám hối”vẫn tức thời, là điều kiện tiên quyết để đón nhận Tin Mừng, để được vào Nước trời.
Bài Tin mừng giới thiệu cho chúng ta một vị Ngôn sứ lừng danh,Gioan Tẩy Giả. Ông là tiền hô cho Đức Chúa, kêu gọi mọi người thời Thiên Chúa giáng phúc thi ân đã đến gần hãy dọn đường đón Ngài; Ngài đang đến đó, bạn hãy chuẩn bị để xứng đáng đón rước Ngài vào nhà mình,đến cư ngụ trong tâm hồn. Nhưng để có thể được Ngài viếng thăm cần phải có một thái độ khiêm tốn nghĩa là phải nhìn nhận thân phận hèn yếu của mình mà thật lòng sám hối.
Gioan Tiền Hô không ngừng kêu gọi dân chúng sám hối để đón Đấng Emmanuel, Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta. Nhưng sám hối không phải chỉ là ngồi đó đấm ngực khóc lóc ủ rũ kêu ca thảm thiết, cũng không phải là một sự biến đổi một phần, nhưng là một sự sám hối tận căn thay đổi hoàn toàn, một sự biến đổi trọn vẹn. Cần bỏ đi nếp sống cũ và mặc lấy con người mới, con người rạng ngời sự công chính và tốt lành. Sám hối triệt để như Phaolô khi nhận ra tiếng Chúa gọi ông, với biến cố ngã ngựa đã làm ông thay đổi hoàn toàn, từ một con người chuyên môn lùng bắt giết hại các Kitô hữu, khi nhận ra tiếng Chúa ông đã sống và Chết cho Ngài “từ nay tôi sống không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”; như Giakêu sẵn sàng bán nửa gia tài đi để đền trả gấp bốn lần cho những ai mà ông làm thiệt hại, chia sẻ cho người nghèo; như Augustinô từ một con người ăn chơi sa đoạ trở thành một vị đại thánh của Giáo Hội….
Phải sám hối vì ai trong chúng ta cũng là con người yếu hèn mỏng giòn tội lỗi, không ai trong chúng ta là người vô tội, vì thế cần phải ăn năn thống hối. Gioan Tẩy Giả nói với những người Pharisiêu và Sađốc rằng: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng : Chúng ta có tổ phụ Apraham”. Lắm khi ta cũng rơi vào tâm trạng như những người đương thời của Gioan Tẩy Giả, họ tự hào vì mình mang danh hiệu là con cháu tổ phụ Apraham, khi ta tự nhủ rằng mình là con ông cháu cha, là đạo gốc – đạo dòng,đã lãnh Bí tích rửa tội từ thuở lọt lòng, thuộc vào tầng lớp vị vọng trong Giáo Hội, được mọi người kính nể, ta như là mẫu mực của mọi người, đi lễ hằng ngày, tháng xưng tội hai lần… và như vậy là ta được đảm bảo trước mặt Chúa, chắc chắn được lên thiêng đàng, việc sám hối là của những người khô khan tội lỗi. Lúc ấy Gioan Tẩy Giả sẽ trả lời cho chúng ta rằng, những điều đó không phải là bùa chú hộ mệnh, để được miễn chuẩn việc sám hối, bởi đó là điều Chúa muốn khi Ngài khai mở Nước Trời; Đừng sống trong những bình phong giả tạo, những thùng rỗng kêu to nhưng bên trong trống rỗng.
Hãy nhìn lên Chúa để cầu xin Ngài tha thứ, nhìn vào lòng mình để thấy những khuyết điểm lỗi lầm và xây dựng những tương quan với anh em xung quanh ta. Chỉ khi nào sám hối triệt để, ta mới có thể làm hoà với Chúa với anh em, và cũng chỉ khi nào chúng ta làm hoà với Chúa và anh em, khi đó ta mới nhận ra Chúa đang đến từng giây phút trong đời ta. Hãy bạt đi những núi đồi của kiêu căng tự mãn, thay vào đó bằng sự khiêm nhường của Chúa, lấp đầy những hố sâu của hận thù ghét ghen và đốt lên ngọn lửa yêu thương, để dọn đường đón Chúa đang đến gần bên.
Cần mặc lấy tâm tình của người thu thuế khi lên đền thờ cầu nguyện, dù anh ta đứng sau, nhưng anh ta lại không nhìn thấy người Phariêu, có lẽ trong mắt anh, anh chỉ nhìn người Pharisêu đạo đức tốt lành,còn mình đầy tội lỗi nhuốc nhơ, xin được Chúa dủ lòng nhân từ thứ tha; trái lại người pharisêu dù đứng trước nhưng lại không nhìn thấy mình, mà lại nhìn thấy những điều xấu của người đứng sau minh, lòng tự cao tự đại đã làm mù mắt người Pharisiêu, khiến ông ta không nhận ra mình cũng đầy thiếu xót trước Đấng toàn năng, và lòng chân thành sám hối của người anh em. Hãy sám hối và mở rộng con tim để nhìn thấy mình yếu đuối trước mặt Chúa và nhìn thấy điều tốt nơi anh em mình, nhìn thấy Chúa đang hiện thân nơi những anh em phận hèn nhỏ bé, cần lắm được ta ấp ủ yêu thương. Hãy đón Chúa bằng việc san sẻ tình người cho những người xung quanh. Không Sám hối sao ta có thể gặp Chúa và sống tốt tương quan hài hoà với anh em,
Lậy Chúa Giêsu xin ngự đến biến đổi lòng con mỗi ngày bớt bất xứng hơn. Amen
Vũ Ân














Nhận xét góp ý