Nước mắt mặn khổ đau Nhưng không có tên gọi Nước mắt không có tuổi Dù có từ hồng hoang Nước mắt chảy xuôi dòng Mà chợt như chảy ngược Không có thể đo được
|
||||
Nước mắt mặn khổ đau Nhưng không có tên gọi Nước mắt không có tuổi Dù có từ hồng hoang Nước mắt chảy xuôi dòng Mà chợt như chảy ngược Không có thể đo được Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Ba, Tuần XX Thường Niên. Mt 19, 23-30 Nghe lời Chúa Giêsu khẳng định “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời”, những người nào giàu có sẽ nhột dạ và lo lắng, còn ai nghèo khó, vui mừng vì mình [...] TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ IgnitumToday.com) Chỉ có hai loại lửa củi (Hy ngữ: anthrakia) được đề cập trong toàn bộ Kinh Thánh, và cả hai loại lửa đều có trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Loại lửa thứ nhất được đề cập là lửa ở sân dinh thầy thượng tế, nơi người tớ [...] Cô-rô-na như nút tái khởi động Để đổi mới cả thế giới ngày nay Như máy tính được sử dụng lâu ngày Chạy ì ạch thì phải làm mới lại Nhiều “phai” (file) rác còn dấu vết ở đấy Dù đã xóa nhưng không sạch hết đâu Bao điều ác đã tích tụ từ lâu [...] [Mt 19:16-22 ≈ Mc 10:17-22; Lc 18:18-23] Làm gì để sống đời đời? Điều răn giữ trọn, không ngơi sửa mình Tội nhân cũng giống yêu tinh Thế nên phải cố chân thành hoàn lương Không còn điều xấu vấn vương Dần dần hoàn thiện, khiêm nhường tin yêu TRẦM THIÊN THU Khoảng năm 1602, họa sĩ Annibale Carracci (1560–1609, Ý) vẽ bức tranh “Domine, quo vadis?” mô tả một cảnh trong ngụy thư Công Vụ Phêrô (Acts of Peter). Annibale Carracci đã sáng lập trường phái hội họa Baroque của Ý, gọi là trường phái Bologna. Bức tranh “Quo Vadis” là một trong [...] [Niệm ý Mt 16:13-20 ≈ Mc 8:27-30; Lc 9:18-21] Phàm nhân không phải siêu nhân Nhưng quyền năng Chúa làm nên diệu kỳ Bình thường ngư phủ Phê-rô Chỉ quen chài lưới sớm khuya mỗi ngày Bỗng “chìa khóa” được trao tay Vâng lệnh của Thầy chài lưới người ta |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý