TIN VUI CHO NGƯỜI NGHÈO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần XX Thường Niên. Mt 19, 23-30
Nghe lời Chúa Giêsu khẳng định “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời”, những người nào giàu có sẽ nhột dạ và lo lắng, còn ai nghèo khó, vui mừng vì mình cầm chắc một vé vào thiên đàng. Nếu vậy, cơ hội vào thiên đàng của những vị đại gia có, các nước văn minh giàu có mong manh, khó khăn biết bao. Vậy thà sống nghèo mà được lên thiên đàng, còn hạnh phúc hơn.
Chắn chắn là không phải vậy. Nghèo khó theo Tin mừng, chính là người biết tựa nương vào Thiên Chúa, sống san sẻ với tha nhân. Như thế, dù giàu có, mà sống tín thác tin tưởng vào Chúa, sẵn sàng rộng tay bác ái với mọi người, vẫn là người nghèo khó của Chúa. Còn vì lười biếng, lại cộng thêm ích kỷ, không mở rộng tấm lòng, quảng đại cho đi không chỉ vật chất, mà cả những khả năng có thể, vẫn là những người giàu có, khó vào nước trời biết bao.
Xin cho ta luôn là người nghèo theo Tin mừng, biết cho đi mà không tính toán, để mai sau có một kho tàng vĩnh cửu trên trời. Amen.
Nhận xét góp ý