[Niệm ý Mt 18:15-20] Mọi người đều phạm tội To, nhỏ hoặc ít, nhiều Lúc nào cũng phải cố Sửa đổi suốt sớm chiều Sửa đổi đâu có dễ
|
||||
[Niệm ý Mt 18:15-20] Mọi người đều phạm tội To, nhỏ hoặc ít, nhiều Lúc nào cũng phải cố Sửa đổi suốt sớm chiều Sửa đổi đâu có dễ Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần XIX Thường Niên. Mt 18,15-20 Đức cha Giues thường hay nói với các chủng sinh, “Cha không đòi chúng con phải là thánh ngay, nhưng cha muốn chúng con tập luyện mỗi ngày. Cha đã tập luyện đến bạc cả đầu mà vẫn phải tập luyện, có [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. Mt 18,15-20 Thấy ai mắc phải lỗi, ta luôn có xu hướng đi kể lể cho người này kẻ kia biết, giống “rêu rao” trên mạng cho “nó chừa”, lên án, khinh miệt, thậm chí chửi rủa cho “bõ ghét”. Không kể, ngày nay [...] [Niệm ý Mt 15:21-28; Mc 7:24-30] Chó con ở dưới gầm bàn Cũng còn mảnh vụn làm phần ăn riêng Phần to hay nhỏ vẫn nguyên Hồng ân Thiên Chúa linh thiêng muôn đời Đức tin mạnh mẽ, rạch ròi Là điều cần thiết suốt đời phàm nhân Chó con cũng vẫn có phần Bao [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=_ndVcoJYTXY 11/8 THỨ BA TUẦN 19 MÙA TN. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14. T. Clara, Đt “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này” Trẻ thơ hồn nhiên vui sống trong sự che chở, bảo bọc, yêu thương của cha mẹ. Có người ví [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý