Chúng con là những tội nhân Nhưng yêu mến Mẹ thành tâm phận người Tháng ngày gian khổ tả tơi Luôn cần có Mẹ suốt đời nhân gian Cầu xin che chở, ủi an Đỡ nâng, dìu dắt ngày đêm lữ hành Ngăn cơn đại dịch hoành hành
|
||||
Chúng con là những tội nhân Nhưng yêu mến Mẹ thành tâm phận người Tháng ngày gian khổ tả tơi Luôn cần có Mẹ suốt đời nhân gian Cầu xin che chở, ủi an Đỡ nâng, dìu dắt ngày đêm lữ hành Ngăn cơn đại dịch hoành hành Nam Sudan là nơi sinh sống của hơn 65 dân tộc khác nhau nói các ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau. Có thể có hơn 100 ngôn ngữ được sử dụng trong số đó. Bộ lạc Dinka nói một ngôn ngữ gọi là tiếng Jieng. Họ có Kinh Thánh nhưng chưa hoàn chỉnh. Kinh [...] [Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24] Là dân bình thường nhất Cũng chẳng hề có công Được vua mời yến tiệc Còn gì vinh hạnh bằng Thế mà ai cũng chảnh Làm ngơ lời vua mời Một đêm nọ, hai bố con nằm ngủ cạnh nhau. Ông bố hỏi thằng con: – Con thương ba hay thương mẹ? Thằng con trả lời: – Con thương cả hai người Ông bố lại hỏi: – Vậy nếu ba đi Mỹ mẹ đi Pháp thì con sẽ đi đâu? – Con đi Pháp. [Niệm ý Mt 22:34-40 ≈ Mc 12:28-34; Lc 10:25-28] Chỉ hai chứ chẳng có nhiều Hai tai, hai mắt – đều nhau, cân bằng Bên khinh, bên trọng thì đừng Mến tin Thiên Chúa phải thương yêu người Hai điều, hai luật rạch ròi Hai mà như một: sống đời yêu thương Cả hai đều [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=PwmFxowrBcg 20/8 THỨ NĂM TUẦN 20 MÙA TN. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14 T.Bênađô, viện phụ, Tsht “Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới” Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Người được vua mời, không đến dự, vì lý do này, [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý