Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần XIX Thường. Mt 17, 21-26 Ông trùm đến mời gọi gia đình bà đóng góp năm, mười nghìn để mừng bổn mạng. Bà cằn nhằn, tốn kém quá! Đến một ngày nọ, gia đình bà có người qua đời, bà bảo giáo xứ phải ưu tiên cho [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần XIX Thường. Mt 17, 21-26 Ông trùm đến mời gọi gia đình bà đóng góp năm, mười nghìn để mừng bổn mạng. Bà cằn nhằn, tốn kém quá! Đến một ngày nọ, gia đình bà có người qua đời, bà bảo giáo xứ phải ưu tiên cho [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai, Tuần XIX Thường. Mt 17, 22-27 Thời Chúa Giêsu, ngoài khoản thuế mà dân chúng phải đóng cho nhà nước tức là thuế dân sự, những người nam từ 20 tuổi trở lên, kể cả những người đang sống ngoài lãnh thổ Palestina đều phải nộp thuế đền [...] Là Ma thật, chẳng ảo đâu Biết cười, biết khóc, nén đau trong lòng Ma mà cũng lắm quá chừng Trắng, xanh, tím, đỏ, đen, vàng, tía, nâu,… Sáng kinh, trưa nguyện, tối cầu Chuyện trò với Chúa thật nhiều mà vui Ma đi thẳng, chẳng đi lui Ma này hên chứ không xui chút [...] Giáo đường Chúa Nhật lặng im Tiếng kinh không có, đức tin có còn? Ngẩn ngơ chuông cũng lặng buồn Không vang tiếng gọi sớm hôm mùa này Thu vàng có lá bay bay Không còn lãng mạn như ngày bình an Sóng đại dịch tựa sóng thần Cuốn trôi tất cả, phá tan mọi [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=Sgwx6OohxjA 09/8 CHÚA NHẬT 19 MÙA TN. 1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 “Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy” Biết mình sắp chìm, đang chìm trong sức cuốn của cơn sóng phàm tục, là thái độ khiêm nhường và thức tỉnh của người khôn [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý