Song Lam “Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.” (Lc 1, 31-32a) Mây rợp bóng lên Ánh Trăng muôn thuở Thỏa Gió Yêu giờ lắng đọng Lời Thơ Như lá khép che [...]
|
||||
Song Lam “Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.” (Lc 1, 31-32a) Mây rợp bóng lên Ánh Trăng muôn thuở Thỏa Gió Yêu giờ lắng đọng Lời Thơ Như lá khép che [...] HỒ GIANG A Cả nhân loại đang vào mùa tang tóc Muôn dân khóc lóc, muôn nước thảm sầu Nguyện Chúa thương cất gánh nặng khổ đau Và cho chúng con biết cúi đầu, sám hối Chỉ nơi Chúa là nguồn ơn cứu rỗi Tin vào Người, cuộc sống mới, an vui! Dẫu đau thương [...] PM. Cao Huy Hoàng 25/3 THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY. Is 49, 8-15; Ga 5, 17-30 “Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy” Con người đáng tội chết trước mặt Thiên Chúa, lại muốn xét xử và kết án tử cho Con [...] PM. Cao Huy Hoàng 25/3 LỄ TRUYỀN TIN. LỄ TRỌNG. Is 7,10-14. 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38 “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai” Thiên Chúa đã chuẩn bị cho kế hoạch cứu rỗi của Người. Và kế hoạch của Thiên Chúa là kế hoạch hoàn hảo. Người sẽ chuẩn bị cho [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai, Tuần III Mùa Chay Lễ Truyền Tin . Lc 1,26-38 Ở cái tuổi gần đất xa trời, tuần nào ông cụ cũng chống gậy, bắt xe bus lên thăm đứa con đang ở tù. Mỗi lần lên cơn nghiền, nó đánh, nó đập cụ như một con thú, [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thư Tư Tuần IV Mùa Chay LỄ TRUYỀN TIN. Lc 1,26-38 Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người, Nhập Thể trong cung lòng Đức trinh nữ Maria, ở cùng chúng ta, và để cứu độ chúng ta. Cùng với Mẹ Maria, [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần IV Mùa Chay. Ga 5, 17-30 Xét về phương diện bản tính nhân loại, Chúa Giêsu không thể làm gì nếu không kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Chính Chúa đã từng khẳng định như thế “Ta không thể làm điều gì tự mình Ta… Ta [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Người Do Thái tìm cách giết Chúa Giêsu, vì cho rằng Ngài phạm thượng “xưng mình là Con Thiên Chúa, làm việc ngày Sabát”. Thực ra Chúa Giêsu đâu có phạm thượng, bởi Ngài thật sự là Con Thiên Chúa. Ngài cho thấy mọi lề luật, trong đó có luật [...] Đứng bên Thập Giá đau thương Con đau, Mẹ cũng nát lòng tả tơi Can-vê chiều nắng loang đồi U trầm tội lỗi, loài người mưu mô Mẹ thầm lặng, chẳng nói chi Khắc ghi mọi sự, nghĩ suy trong lòng Lưỡi gươm nào hóa vô thường Đâm vào tim Mẹ – sâu, nông mấy [...] Nếu loài người biết vĩnh cửu là gì thì họ sẽ làm mọi thứ để thay đổi cuộc đời.” (Đức Mẹ Fátima) Nhiều lần Đức Mẹ hiện ra Khuyên răn, cảnh báo, thiết tha gọi mời Siêng năng lần hạt Mân Côi Ăn năn sám hối, sống đời canh tân Nhưng người ta chẳng quan [...] “Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49:15) Cha mẹ rất thương con Mặc dù nó ngang ngược Mưu mô và ác độc Cha mẹ vẫn yêu thương Dù đứa con điên khùng Kém cỏi và xấu xí Ngu dốt và ích kỷ [Niệm ý Ga 5:31-47] Lạy Thiên Chúa, xin dủ thương tha thứ Vì chúng con đã khước từ tình yêu Không nhìn nhận Con của Đấng tối cao Khi Người Con đã minh chứng sự thật Chúng con đã khước từ bằng nhiều cách Vậy mà Ngài vẫn một lòng thương yêu Xin gia tăng [...] PM. Cao Huy Hoàng 24/3 THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY. Ed 47,1-9. 12; Ga 5,1-16 “Tức khắc người ấy được lành bệnh” Một người bại liệt 38 năm, vẫn nằm bên hồ Bếtsaiđa, chờ khi nước động, lăn xuống hồ, may chăng bớt bệnh. Nhưng chưa khi nào anh kịp, vì anh bại liệt. [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý