Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Ba 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 2   Tháng 4 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

CHA YÊU CON, MONG CON TRỞ VỀ

PM. Cao Huy Hoàng 14/3 THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY. Mi 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32 “Em con đã chết nay sống lại” Con lớn rồi. Cha tôn trọng tự do của con. Cha sẵn sàng chia tài sản cho con để con tự lập cánh sinh, tự thân làm cho công thành danh toại. Thế [...]

Đường Về

NGƯỜI CHA NHÂN TỪ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay. Lc 15, 1-3. 11-32 Không biết bao nhiêu lần Minh bất hiếu, hỗn láo, năm lần bảy lượt hành hạ xúc phạm cha mình, nhưng vào lúc anh sa cơ thất thế, bạn bè bỏ hết, nằm chờ chết với căn bệnh thế kỷ, [...]

CẦN BAO DUNG HƠN

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay. Lc 15, 1-3. 11-32 Có công thì thưởng, có tội thì phạt, đó là lẽ thường tình. Nhưng Chúa mời gọi đằng sau tất cả những điều ấy, cần bao dung với nhau hơn. Trần gian này, chẳng ai là công chính trước mặt [...]

GIỌT CẦU NGUYỆN

Lời cầu nguyện bé nhỏ Như giọt nước nhẹ nhàng Từ trên cao rơi xuống Làm gợn sóng đại dương Lời cầu nguyện bé nhỏ Nhưng sức mạnh phi thường Lời cầu nguyện lặng lẽ Mà vang thấu Thiên Đàng

CẦU NƯỚC ƯỚC MƯA

“Xin Ngài cho con thứ nước ấy để con hết khát.” (Ga 4:15) Lòng Thương Xót Chúa rất giàu Cầu xin Chúa cứu dân nghèo miền Tây Kiếp nghèo lắm nỗi đắng cay Con người cũng khát như cây khô rồi Miền Tây khổ quá, Chúa ơi! Xin ban mưa gội mát đời nhân gian [...]

NƯỚC TÌNH

Nắng hè oi ả vô thường Nước cần thiết để thỏa lòng khát khao Nghĩa tình là nước thương yêu Chân thành giúp đỡ cho nhau khi cần Một ly nước Chúa chẳng quên Chắc chắn được phần thưởng Chúa dành cho [1] Việc làm nhỏ bé mà to Nước tình trao tặng đền bù [...]

THẮM TÌNH THA THỨ

[Niệm ý Lc 15:11-32] Ðức Giê-su mặc khải Cho chúng con biết rằng Thiên Chúa Cha nhân hậu Luôn giàu lòng xót thương Tình Cha thật mầu nhiệm Lớn lao và bao la

ĐỪNG BÓP CHẾT LỜI CHÚA

PM. Cao Huy Hoàng 13/3 THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY. St 37,3-4.12-13A.17-28; Mt 21,33-43. 45-46 “Ðứa con thừa tự kia rồi, chúng ta hãy giết nó” Trong cơn cùng khốn, dân Chúa ngóng chờ Đấng Cứu Thế và kêu lên: “Chúa ơi, xin băng qua các tầng trời mà ngự xuống và thăm lại [...]