“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (Mc 12:34) Cuộc đời nhiều khoảng gần – xa Có khi tốt lắm, có khi nguy nhiều Có khi thấp, có khi cao Có khi ngắn, có khi heo hút dài Đường yêu xa đó, gần đây Do mình chứ chẳng bởi ai đâu mà
|
||||
“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (Mc 12:34) Cuộc đời nhiều khoảng gần – xa Có khi tốt lắm, có khi nguy nhiều Có khi thấp, có khi cao Có khi ngắn, có khi heo hút dài Đường yêu xa đó, gần đây Do mình chứ chẳng bởi ai đâu mà PM. Cao Huy Hoàng 08/6 THỨ SÁU TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU lễ trọng. Ga 19, 31-37 “Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra”. (Ga 19, 34) Lời tiên tri Isaia nói với dân chúng rằng: “Hãy hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu độ”. Lời ấy [...] PM. Cao Huy Hoàng 08/6 THỨ SÁU TUẦN 9 TN Mc 12, 35-37 “Sao họ có thể bảo Ðức Kitô là Con vua Ðavít?” (Mc 12, 37) Thiên Chúa chọn Đavít lên làm vua thay thế Saolê. Vua Đavít ngay từ nhỏ đã lập được nhiều chiến công hiển hách: đánh đuổi quân Philitinh, lập [...] PM. Cao Huy Hoàng 06/6 THỨ TƯ TUẦN 9 TN Mc 12, 18-27 Thánh Nô-bec-tô, Giám mục. “Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống” (Mc 12, 27) Những người thuộc phái Xa-đốc không tin có sự sống lại và sự sống đời sau trong Nước Thiên Chúa. Bởi [...] Chỉ có một trái bóng Giành nhau hai chục thằng Chạy bán chết bán sống Hai thằng lại cản ngăn Chỉ có một trái bóng TRẦM THIÊN THU World Cup 2018 là World Cup lần thứ 21 của FIFA. World Cup năm nay được tổ chức tại đất nước Nga từ 14-6 tới 15-7-2018, với các đội bóng của 32 quốc gia tham dự, chia làm 8 nhóm – từ A tới H. Tất cả có 64 trận đấu. Trận [...] Sáng sớm cà-phê vỉa hè, rẻ mà chất lượng. Ngon đáo để. Túc và Cầu là bạn thân, cũng là dân ghiền bóng đá, vui chứ không có máu đỏ đen chi cả. Nhắp ngụm cà-phê, Túc nhẹ giọng nhập đề: – Thế mà sắp sửa WC rồi ha! Cầu trợn mắt và lên giọng: [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý