Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Sáu 2018
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 5   Tháng 7 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

SỐNG XỨNG DANH

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XII Thường Niên Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô. Lc 1, 57 – 66 Người xưa rất chú trọng đến việc đặt tên cho con cháu. Người giàu thì mở sách thánh hiền, tra cứu từ ngữ để đặt tên em bé mới chào đời. Người nghèo hay [...]

CHÚC TỤNG CHÚA

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XII Thường Niên Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô. Lc 1, 57 – 66 Không kể Chúa Giêsu, chỉ có Đức Mẹ và thánh Gioan Tiền Hô được mừng lễ sinh nhật, ngày các ngài sinh ra tại trần thế. Xét về phương diện con người, ngày lễ [...]

DÂY ĐỜI

“Lạy Đức Chúa, con biết rằng: Con đường mình đi, người ta không làm chủ, bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt” (Gr 10:23) Một ngày rồi lại một tuần Qua đi mau chóng như làn gió thôi Bồn chồn lúc đứng, lúc ngồi Bồi hồi như khóc, như cười khi mơ [...]

TỪ NGÀN ĐỜI CHÚA ĐÃ YÊU CON

Lm. GIoan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XII Thường Niên. Lc 1, 57 – 66. Lễ Trọng Kính Thánh Gioan Tiền Hô. Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, hân hoan long trọng mừng sinh nhật thánh Gioan Tiền Hô. Trong các tạo vật, chỉ có Đức mẹ và thánh Gioan được phụng vụ Giáo Hội [...]

LỜI CẦU NGUYỆN HẰNG NGÀY

Thánh Gioan Fisher (hồng y tử đạo, 1469-1535) là người đã chống lại vua Henry VIII về việc lấn quyền Giáo Hội, và ngài bị nhà vua kết án tử. Đây là các lời cầu nguyện ngắn gọn của ngài mỗi ngày: CHÚA NHẬT – Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con hoàn toàn yêu [...]

TIN CẬY MẾN CHÚA TRƯỚC ĐÃ

PM. Cao Huy Hoàng 23/6 THỨ BẢY TUẦN 11 TN Mt 6, 24-34 “Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai”. (Mt 6, 34) Chăm lo cho đời sống phần xác của mình, của gia đình, người thân, và của cả mọi người, là bổn phận của mỗi người trong cuộc sống này. [...]

NÉT BỤI TRO

[Niệm khúc Mt 6:24-34 ∼ Lc 12:22-31] Làm tôi cho một chủ thôi Nếu không thì sẽ tả tơi đời mình Bởi vì kẻ chuộng, người khinh Khó giữ hòa bình, khổ lắm, người ơi! Cũng đừng lo cái mạng đời Ăn mặc rạng ngời hay phải lầm than

ĐỪNG LO LẮNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 24 – 34 Dẫu biết rằng “ dù có lo lắng, áy náy cũng chẳng làm cho mình cao thêm được một gang”, kéo dài cuộc đời trường thọ trên trần gian này. Nhưng giữa bao áp lực của cuộc sống, khiến [...]

THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 24 – 34 Bà gào thét trong đau đớn tột cùng, vì những thảm họa liên tiếp giáng xuống trên gia đình, và tự hỏi “có Chúa không, sao lại để những điều tồi tệ ấy xảy ra…”. Theo thời gian năm [...]