TRUNG TÍN VÀ PHẢN BỘI
PM. Cao Huy Hoàng
28/3/2018 THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Mt 26, 14-25
“Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”.
Giu-đa Iscariô đi đêm với các thượng tế, thỏa thuận giá cả với họ về cái giá sinh mạng của Thầy mình: ba mươi đồng bạc. Từ đó, ông tìm dịp thuận tiện để giao nộp Người đúng như thỏa thuận. Chúa Giê-su biết rõ những toan tính và những gì đang xảy ra, nhưng Người vẫn lên Giê-ru-sa-lem dự lễ vượt qua, và chuẩn bị cho lễ vượt qua của chính Người. Khi dùng bữa chiều vượt qua, Chúa Giê-su cho các môn đệ biết có người phản thầy. Họ lo lắng và hỏi người ấy là ai. Chúa đáp: Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy…
Khi đã bị Sa-tan và điều bất chính điều khiển, con người ta trở nên mụ mị cách trơ trẽn như vậy đó. Lòng người không còn một chút xót thương ai, dẫu cho đó là Thầy mình đi nữa, thì cũng không đáng giá bằng điều bất chính đã theo đuổi. Thà đừng sinh ra, còn hơn là sinh ra để phải mất linh hồn.
Dẫu các môn đệ thân tín của Chúa Giê-su có phản bội, chối từ, lẫn tránh Người trong hồi xao xuyến, thì Người vẫn một mực trung tín với Cha của Người, trung tín với cách yêu nhân loại trọn vẹn nhất: chết vì yêu. Dẫu có cô đơn cùng cực, vì tình đời bạc bẽo phủ phàng, thì Người vẫn anh dũng tiến bước đến cái chết không thoát khỏi, cho đẹp ý cha, đẹp lòng Cha.
Bao lần chúng ta cố tình phạm tội, cố tình sống bất chính giữa biết bao lời yêu của Chúa và phạm tội ngay khi cùng chấm vào chung đĩa với Thầy mình. Vì lòng mê muội sự thế gian lớn hơn lòng yêu mến Chúa. Vì ham chuộng, say đắm cái hạnh phúc chóng qua, mà đành đánh mất hạnh phúc ngàn đời.
Lạy Chúa, Chúa vẫn một mực trung tín yêu con, dầu con có phản bội Người. Xin cho con sám hối và trở về với Chúa, không phụ lòng Người thương đã chết để cứu con. Amen.














Nhận xét góp ý