Quán Cơm Từ Thiện
Lm. Dân Chài
Dân Chài (DC) nhà nghèo nên đi học xa nhà cũng bữa đói bữa no. Một hôm đi học về thấy xuất hiện một quán cơm từ thiện. Đang đói bụng lại gặp quán cơm từ thiện mới khai trương, DC vào quán không lưỡng lự và kêu cơm ăn.
Ăn xong, DC đứng lên tính cám ơn chủ quán rồi ra đi. Thật không ngờ chủ quán báo giá tiền đĩa cơm phải trả với giá không bình dân gì cả. DC ngạc nhiên hỏi: – Sao cái bảng của quán nhà chú đề “quan cơm Từ Thiện”, chữ “Từ Thiện” to tướng như thế mà lại tính tiền là thế nào?
Chú chủ quán giải thích: – Đấy là bảng hiệu của quán nhà tôi. Tôi tên Từ, con tôi tên là Thiện nên có tên quán cơm là Từ Thiện.
Nhận xét góp ý