ĂN THỊT NGÀY CHAY
Anh chàng đang nhai ngấu nghiến miếng thịt ngon thì chợt nhớ hôm nay là Thứ Sáu Mùa Chay khiêng thịt. Anh chàng vội nhấc phôn gọi hỏi cha xứ:
– Thưa cha, con đang nhai miếng thịt vừa béo vừa ngon, nhưng chợt nhớ hôm nay là Thứ Sáu Mùa Chay khiêng thịt. Như vậy có tội không và đọc mấy kinh?
Cha xứ mỉm cười đáp:
– Nếu nhả ra thì 3 kinh, còn nuốt vào thì 50 kinh.
Anh chàng đắn đo:
– Lạy Chúa tôi! Nhả cũng “chết”, nuốt cũng “chết”. Chơi luôn!
NGUYỄN THỊ SƯU TẦM
Nhận xét góp ý