Học Nhạc Để Làm Gì?
Mặc dù còn có những bài khác trả lời cho câu hỏi đặt ra. Nhưng qua những bài đã đăng tải cũng thấy nổi lên những ý rất hay. Có người bảo học nhạc để mở mang kiến thức, kiến thức về âm nhạc, kiến thức về thánh nhạc. Đó là điều chính đáng rất đáng hoan nghênh.
Người khác bảo học nhạc để làm người, để trở nên người hơn, để yêu đời hơn, để dấn thân cho tình người, như thế mục đích của việc học thật là cao cả. Nhưng có người cho rằng học nhạc chính là để phục vụ Chúa và giáo hội tốt hơn.
Ở đây muốn đặt câu hỏi ngược lại. Các bạn đang phục vụ ca đoàn, các bạn đang làm công việc của ca trưởng, của người đệm đàn, của người lĩnh xướng, của ca viên, các bạn nghĩ gì về việc học nhạc hiện nay, việc tiếp tục học nhạc.
Các bạn biết “Vô tri bất mộ” không biết không yêu, không thích. Mà có thích cũng có thể không làm đúng, làm tốt được. Có người nói: Không tiếp tục học sẽ rơi vào tụt hậu, sẽ cho công việc phục vụ. Do đó mong các bạn đừng chủ quan, đừng kiêu ngạo cho là mình đã biết đủ không cần học.
Có nhiều cách học. Học thầy, học bạn, học qua trường lớp, học qua trường đời, học qua kinh nghiệm của người khác.
Học qua trường lớp thì an tâm, bài bản hơn. Nhưng phải học thật sự, chuyên chăm, cần mẫn kia. Nhìn vào tình trạng của các học viên học nhạc hôm nay thật không phấn khởi.
Học qua trường đời và bạn bè là rất thực tế. Nhưng quá thực dụng nên có nguy cơ cỏ lùng xen lẫn với lúa. Do đó phải suy tính chọn lọc, nếu không, lợi chẳng bù hại được.
Âm nhạc xuất phát từ nhà đạo, nếu nhà đạo ỉ i, chủ quan, sẽ tụt hậu và sẽ đem lại nhiều thiệt hại cho việc tôn vinh Chúa và thánh hoá các tâm hồn.
Do đó về phía người phục vụ, hãy chịu khó đi học nhạc để có đủ điều kiện phục vụ đúng, phục vụ tốt và phục vụ cách hiệu quả.
BTNGPXL














Nhận xét góp ý