77. THÚT THÍT VÒI MẸ YÊU
Suy niệm Lc 18, 1-8
M. Sao Khuê, 05-11-2025
“Thiên Chúa sẽ minh xử
cho những kẻ Người tuyển chọn
hằng kêu cứu với Người” (Lc 18, 7)
Chúa muốn con cứ như là con nít
Mãi thút tha thút thít vòi mẹ yêu
Vòi cho trí mẹ ngã, lòng mẹ xiêu
Rồi mẹ phải cho con điều con muốn
Từ sớm tinh sương tới chiều rơi rất muộn
Vẫn cứ vòi, vòi cho được mới thôi
Chẳng cần biết sao mẹ chậm trả lời
Xoắn xuýt rồi thút thít vòi cho bằng được
….
Bà góa kêu oan kêu ngang kêu ngược
Thẩm phán ơi mau làm phước giải oan
Ông không sợ Chúa, chẳng nể trần gian
Mà phải tức tốc mở phiên tòa xét xử
Chúa muốn chúng con kiên trì kêu cứu
Không sờn lòng, khi Chúa thử lòng tin
Nhưng vững tin, vững trông cậy kêu xin
Vì lòng mến không bao giờ bỏ cuộc
Xin giúp chúng con thủy chung sau trước
Một niềm tin một đức cậy trung kiên
Một lòng yêu như trẻ thơ yêu mẹ hiền
Chúa sẽ thưởng ban cho người tin cậy mến…














Nhận xét góp ý