YÊU NHAU, GIÚP NHAU NÊN HOÀN THIỆN
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=QK37hRG3chE
13/8 THỨ TƯ TUẦN 19 TN
Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”
Cuộc sống con người là cuộc sống chung, từ cái chung trong gia đình đến cái chung của cộng đoàn, của cộng đồng xã hội. Không ai là hòn đảo lẻ loi. Không ai sống riêng cho mình.
Thế những, bản chất con người là lầm lỗi, không ai mà không mắc lầm lỗi, sai sót. Ít, nhiều, lớn, nhỏ, ai cũng có. Nguyên nhân của những lầm lỗi thường là bởi không bỏ được cái riêng, để hòa nhập với cái chung; không loại trừ được cái tôi, để nghĩ đến cái chúng ta, không nhắm đến cái danh dự, ích lợi chung, mà chỉ nhắm đến cái danh dự, ích lợi cho riêng mình. Tắt một lời, người nào còn kiêu căng ích kỷ, thì người ấy còn luôn mắc phải những lầm lỗi, những thiếu sót, đôi khi còn là những lầm lỗi thiếu sót rất trơ trẻn, sượng sùng không đáng có, không nên có!
Chúa Giê-su dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau vì yêu thương nhau, vì ý hướng tốt lành là muốn cho anh chị em mình nên tốt.
Trước tiên là cầu nguyện cho nhau luôn sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa Giê-su, vì hiền lành khiêm nhượng chính là chìa khóa giúp mỗi chúng ta nên hoàn thiện, nên hiệp nhất.
Kinh “Cải tội bảy mối” chúng ta vẫn đọc có thể là phương thế giúp chính mình và anh chị em mình hoàn thiện cách nhẹ nhàng tế nhị nhất. “Cải tội bảy mối có bảy đức: “Thứ nhất khiêm nhượng chớ kiêu ngạo, thứ hai rộng rãi chớ hà tiện…”
Ước gì các gia đình dùng lời lẽ bác ái mà khuyên bảo nhau. Một người khuyên, hai người bảo, đôi ba người nhắc nhớ…cách tế nhị yêu thương để người có lỗi nhận ra lỗi mình mà sửa đổi. Vì yêu người, giúp nhau nên hoàn thiện là điều tốt. Vì ganh ghét mà kết án nhau, bêu xấu nhau thì không những mình phạm tội, mà còn xô đẩy anh em mình vào chỗ chết đơn độc, lẻ loi.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình hiền lành khiêm nhượng, quảng đại, vị tha trong cuộc sống gia đình, cộng đoàn. Amen.














Nhận xét góp ý