Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Năm 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Viết mấy dòng tâm sự nhân CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Lm. Pet. Nguyễn Phước Hưng (Dân Chài)

Dân số thế giới có vẻ tăng với tốc độ kinh hoàng. Năm 1820 Dân số chỉ có 1 tỷ người trên trái đất. Một thế kỷ sau, đã có hơn 2 tỷ. Gián đoạn một thời gian ngắn sau cuộc Đại suy thoái và Thế chiến thứ II, tỷ lệ tăng dân số quay trở lại với tốc độ ngoạn mục: 3 tỷ năm 1960, 4 tỷ năm 1975, 5 tỷ năm 1987, 6 tỷ năm 2000, và 7 tỷ năm 2010. Năm 2023 là 8 tỷ người.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể truyền giáo đến tất cả mọi dân tộc, mọi người hay không?

Xét về mặt địa lý và phương tiện di chuyển thì thời Chúa Giêsu mới sinh ra, chỉ có những người di chuyển bằng đường bộ mới có thể đến gặp Hài Nhi Giêsu hoặc khi Chúa Giêsu đi rao giảng cũng bằng đường bộ, nên chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp của một châu lục thôi. Sau này mới có tàu thuyền, máy bay để đi tiếp cận các châu lục khác. Nhưng cũng không thể dễ dàng tiếp cận tất cả, ví dụ những anh chị em thuộc đất nước dân tộc coi Hồi Giáo hay Phật Giáo là quốc giáo (chính trị và tôn giáo cùng người lãnh đạo).

Có những người nói là thời chúng ta có trang mạng xã hội nên có thể truyền giáo ở “thế giới phẳng.” Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng trong thực tế thì cũng giống chúng ta thấy các bài viết, video, hình ảnh về các tôn giáo tín ngưỡng khác đầy trên các trang mạng mà chúng ta cũng có bận tâm gì đâu. Vì vậy, cần chứng nhân sống thực tế với người dân hơn là thầy dậy trong thế giới ảo với anh em dân ngoại. (Tiếp cận, hiện diện, sống được với các anh em dân ngoại ở một số nơi không phải dễ.)

Nhìn vào sự gia tăng dân số trên toàn thế giới, có nhiều trẻ em gia tăng sinh ra ở các tôn giáo tín ngưỡng khác và cả ở gia đình vô thần thì có vẻ không thể truyền giáo kịp với thực tế.

Kết một lời, chính vì vậy mới cần truyền giáo mọi ngày như Chúa Giêsu từng nói, chứ không có hồi kết: “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thày đã truyền cho các con. Và đây Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. (MT 18, 19-20.) Câu nói “Cần chứng nhân hơn thầy dậy.” vẫn luôn đúng!

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*