Trang Phục
Trong một buổi học nọ, cha giáo kể cho anh em chúng tôi nghe, kỷ niệm đầu đời của cha khi đi làm cha xứ . Sáng hôm đó lễ xong ngài về nhà xứ được một lát thì thấy mấy cụ ông cụ bà đứng trước cửa xin được gặp cha, cha niềm nở mời các cụ vào nhà xứ, sau đó một cụ đại diện thưa với cha, “Xin cha hướng dẫn quy định về việc ăn mặc khi lên đọc sách thánh, tiện đây xin cha cũng nhắc nhở mấy em ca đoàn của xứ mình, nó ăn mặc khó coi quá cha ạ, chia trí lắm, không cầm lòng cầm trí được, đi lễ đi hát, đọc sách thánh mà chúng con có cảm giác chúng nó đang đi biểu diễn thời trang”. Tôi ghé tai anh bạn nói nhỏ các cụ già khó quá nhỉ, nhưng mà cũng đúng thôi đó là cử hành phụng vụ mà.
Có lần tôi đi tham dự thánh lễ ở một nhà thờ nọ, sau lời nguyện nhập lễ, bỗng dưng tôi nghe những tiếng cộp cộp phía giữa nhà thờ, phản ứng tự nhiên mọi người quay xuống thì ra tiếng kêu ấy phát ra từ đôi giầy cao gót của một cô gái với chiếc áo dài rất mỏng đang tiến lên để đọc Sách Thánh, có mấy người nói nhỏ “trời ơi mỏng quá, thấy hết rồi”; lát sau thấy một anh thanh niên lên đọc sách mặc chiếc quần Jean vá hai miếng ở đầu gối, hai miếng vá phía sau. Sau thánh lễ, mọi người bảo “không biết hai đứa đó là con nhà ai mà không biết ăn mặc, phụng vụ linh thánh chứ đâu phải là chỗ chúng nó “khoe thịt khoe mỡ”, biểu diễn thời trang đâu”.
Cần loại bỏ yếu tố trần tục trong phụng vụ, như tác giả Đại Tài và một số tác giả khác đã đề cập trong những loạt bài trước. Mọi tác động trong phụng vụ nhằm để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá con người. Vì thế cần tránh những “chướng ngại” cản trở cộng đoàn phụng vụ gặp Chúa, nên cũng cần lắm phải có trang phục phù hợp khi lên gian cung thánh đọc sách, hát đáp ca, hoặc ngay cả đối với người đi tham dự thánh lễ chứ không phải chỉ ca đoàn không thôi. Cần mặc sao cho không gây cớ vấp phạm chia trí lo ra cho người khác “y phục xứng kỳ đức”, gọn gàng đoan trang kín đáo là điều rất cần thiết khi tham gia cử hành phụng vụ thánh
Trang phục chung dành cho các thừa tác viên cung thánh (giúp lễ, ca viên đọc sách, thày giúp lễ, thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa) là áo Alba, màu trắng dài. Khi cử hành phụng vụ, những thừa tác viên này sẽ mặc áo Alba để thi hành chức vụ của mình nơi cung thánh. Tại một vài nơi, như ca đoàn giáo hạt Túc Trưng, Xuân Lộc… cũng đã may áo Alba dành cho các ca viên khi tham dự hát lễ, nhất là những lễ trọng thể. Thiết nghĩ nếu có điều kiện các ca đoàn nên trang phục cho mình những áo Alba để khi cử hành phụng vụ được sốt sáng hơn. Nếu không có điều kiện, mọi người cũng nên để ý cách ăn mặc của mình sao cho xứng với nơi thờ tự, tránh những hình thức rờm rà khoe trương thời trang với những chiếc áo rất mỏng, hai ba lớp vẫn như không mặc, thì khó coi lắm, đừng biến phụng vụ thánh nhuốm màu những vẩn đục khó coi, đó là điều mà Giáo Hội nhắc nhở chúng ta.
Vũ Ân














Con cung đồng ý với tác giả, nhiều lần đi lễ thấy nhiều người đi lễ mà giống như đi trình diễn, nhà giàu có mà ăn mặc”nghèo quá” thiếu vải.