Vài Tâm Tình Ngày Lễ Chúa Kitô Vua
Chúa Nhật 34 Năm C : Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ Trọng
Lc 23,35-43
Cùng với Giáo hội, hôm nay chúng ta mừng trọng thể kính Chúa Giêsu là Vua. Ngài là Con Thiên Chúa, Con muôn đời của Thiên Chúa, là Ngôi Lời của Thiên Chúa có từ thuở đời đời. Muôn loài muôn vật đều được tạo dựng nhờ Người và cho Người, hay nói đúng hơn nhờ Người mà muôn vật được tạo thành (Cl 1, 12 – 20). Vương quyền của Ngài thống trị toàn vũ trụ tinh tú. Vương quyền ấy đã được thể hiện nơi Người khi Người chiến thắng sự chết phục sinh khải hoàn, và sẽ viên mãn, dứt khoát thống trị vào ngày cánh chung, khi mà Ngài trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Bài tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một vị vua “hơi chướng kỳ”, không giống như vua quan trần gian. Dưới con mắt người đời, Ngài chẳng có gi hấp dẫn, chẳng có gì để làm cho người ta phải thần phục; có vẻ như Người hoàn toàn bại trận vì ai nấy đều chứng kiến cảnh thất bại nhục nhã ê chề của Ngài. Đối với các môn đệ, cái chết của Ngài làm tiêu tan hết hy vọng, bao năm theo thầy mong có ngày thầy đăng quang làm vua thì ít ra mình cũng được “Ngồi bên tả bên hữu”, hoặc làm thủ tướng hay bộ trưởng gì đó, hy vọng ấy nay tan thành mây khói. Người đời tưởng Chúa đã thất bại, nhưng Ngài đã chiến thắng nhờ sự phục sinh trong vinh quang của Ngài, và muôn loài muôn vật cũng nhờ Ngài mà được sống muôn đời. Chỉ sau biến cố phục sinh, các tông đồ mới nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng cứu thế mà nhân loại vẫn hằng ước mong, là Đấng mà Thiên Chúa đã hứa với cha ông từ ngàn xưa.
Chúa Giêsu làm vua không cai trị bằng vũ lực, nhưng bằng phục vụ yêu thương, tha thứ. Vị vua đó khi người ta khiêu khích, thách thức Ngài tỏ sức mạnh uy quyền mà Người luôn xác quyết, Ngài vẫn lặng thinh không phản ứng. Dù Ngài có thể dùng sức mạnh quyền năng làm được tất cả, xuống khỏi thập giá mà thống trị mọi người một cách uy quyền; nhưng Ngài không làm thế, đơn giản chỉ vì Ngài đâu đến trần gian để tìm tư lợi cho riêng mình, nhưng để hiến và thí mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho con người được sống muôn đời. Điều này cho thấy, vương quyền của Chúa không nhằm phục vụ cá nhân, thống trị vũ trụ không phải để tự mãn.
Bài Tin mừng cho chúng ta thấy con người xem ra mạnh hơn Chúa Giêsu trong việc áp đảo bắt bớ đóng đinh giết hại Ngài, có vẻ như con người chiến thắng Chúa. Nhưng điều đó Chúa không bận tâm, Ngài bình thản chấp nhận cái chết, để mạc khải cách tuyệt vời bản chất đích thực của vương quyền Ngài. Cái chết chỉ là một rắc rối nhỏ, không ảnh hưởng đến tự do hành động của Ngài. Ngài chấp nhận chết đi trong một gian đoạn tạm thời để bước vào cuộc sống vĩnh cửu.
Mỗi người Kitô hữu là thần dân của Vua Kitô, nhìn nhận và tôn thờ Chúa là Vua, cũng được mời gọi hoạ lại cuộc sống của Chúa Giêsu. Lời mời gọi “nên trọn lành, như Cha trên trời” vẫn mang tính cấp bách và tức thời cho chúng ta. Nhìn nhận Chúa là Vua, nghĩa là chúng ta phải góp phần xây dựng xã hội đang sống hoà bình và trật tự an vui và tình thương, xây dựng xã hội trần thế hôm nay trong công bình – Chân lý – Tình yêu . Sống yêu thương như chính Chúa đã làm gương cho chúng “ Anh em hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em”. Làm Cho muôn dân tin nhận và tôn vinh Chúa là Vua cứu chuộc muôn loài bằng chính cung cách gương sáng tốt lành của chúng ta “ Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là các con sống yêu thương”.
Nhìn nhận Chúa là vua, chúng ta cần một thái độ khiêm tốn, cần có trái tim chân thành mở rộng cõi lòng để nhận ra thánh ý của Ngài. Đôi khi chúng ta cũng có tâm trạng của những lãnh đạo Do Thái, thách thức Chúa, đòi hỏi Ngài làm cái nọ cái kia cho để chứng minh quyền năng của Ngài. Đã lắm kẻ đòi Chúa dẹp tan sự đau khổ bất công, có người còn nói : Nếu Chúa là Vua, quyền năng thì hãy tạo cho chúng tôi một xã hội tốt đẹp và bấy giờ chúng tôi sẽ tin Ngài. Chúa Giêsu cũng vẫn không trả lời bằng phép lạ điềm thiêng. Ngài chỉ trả lời bằng tình yêu và lòng tha thứ tuyệt đối. với những ai thành tâm thiện ý hằng ao ước Vương quốc Chúa mau đến, thì gương sáng và ân sủng Ngài ban cho các tâm hồn là đủ.
Cho đến chết, Chúa Giêsu vẫn là Đấng cứu rỗi là Vua thống trị vạn vật. Ngài đã chết vì yêu thương nhân loại chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài qua muôn ngàn thế hệ, lòng thương xót ấy đạt đến đỉnh cao và được mạc khải trên thập giá của Chúa Kitô, Đấng đã chết thay và chết vì nhiều người, để vạn vật cũng nhờ Người mà được sống muôn đời. hãy tín thác cuộc đời cho Chúa và thân thưa với Ngài :
Lạy Chúa Giêsu là vua cai tri mọi loài, xin hãy làm vua cai trị lòng con suốt đời.
John Vũ














Nhận xét góp ý