Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Mười Hai 2025
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 11    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Xin Cho Đọc Kinh

Đó là ước mong và đề nghị của tác giả Peter Trần Trung Lương. Xin tôn trọng ý kiến của tác giả.
Tuy nhiên, trộm nghĩ nếu đề nghị này được chấp nhận thì Giáo Hội Việt Nam được lùi lại 5 thế kỷ, lúc đức tin  mới khởi đầu trên đất nước Việt Nam chúng ta.
Thật ra điều tác giả than phiền cũng có cơ sở thực tế. Nhiều người đã thấy, đã băn khoăn, đã phát biểu. Đó là việc bao sân của ca đoàn, việc hát những bài chẳng giúp được gì cho cầu nguyện mà ngược lại, và việc thụ động của cộng đoàn trong phụng vụ.
Những điều đó là có thật. Chúng ta cần sám hối và sửa sai:

1/ Kính mong các chủ chăn và những người hữu trách quan tâm hơn đến việc đàn hát trong phụng vụ nhất là trong thánh lễ và kiên trì giải thích nhắc nhở ca đoàn và cộng đoàn.

2/ Các ca đoàn tuy là chủ chốt trong việc đàn hát nhưng cần chọn bài cẩn thận. Bài hát hợp thời đúng lúc, có lời và nhạc hay. Lại phải nghiêm túc, có tâm tình cầu nguyện. Nhưng không độc diễn, không hát từ đầu đến cuối. Ca đoàn chỉ được độc diễn bài ca hiệp lễ thôi. Còn ngoài ra phải song hành với công đoàn. Công đoàn hát câu điệp khúc và câu đáp của Thánh Vịnh Đáp Ca, Còn Ca đoàn hát các phiên khúc và các câu xướng của Thánh vịnh Đáp ca.
Về phần cộng đoàn đúng là quá thụ động, im lặng chia trí và ngủ gật.
Người lớn thì ngại hát vì vất vả phải lên cao xuống thấp. Vất vả hơn là đọc kinh đều đều. Người trẻ thì thích ngâm nga loại tình ca, thích hát karaoke hơn thánh ca. Chỉ có thiếu nhi là khá hơn một chút.
Nhưng chúng ta biết thánh ca là tiếng nói của trái tim, tiếng nói của tình yêu. Ai trong chúng ta cũng yêu Chúa cũng muốn bày tỏ tình yêu với Chúa.
Do đó, người lớn hy sinh thêm một tí cùng hát với mọi người. Tuổi trẻ phấn đấu một tí để cùng chung tiếng với cộng đoàn, làm thế sẽ bớt chia trí, sẽ cầu nguyện tốt hơn. Đồng chứng tỏ tuổi trẻ thực sự tin Chúa, yêu Chúa.
Nếu chúng ta, tất cả cùng cố gắng, cùng hy sinh thì nhất định thánh lễ sẽ sốt sắng hơn và chúng ta sẽ thấy câu “Hát bằng hai lần cầu nguyện” là hoàn toàn có lý.

Sơn Vinh

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*