PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=zFFbNniBLIA 22/10 THỨ NĂM TUẦN 29 TN Ep 3,14-21; Lc 12,49-53 “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. Giữa lúc con người khao khát bình an, mong đợi hòa bình,
|
||||
PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=zFFbNniBLIA 22/10 THỨ NĂM TUẦN 29 TN Ep 3,14-21; Lc 12,49-53 “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. Giữa lúc con người khao khát bình an, mong đợi hòa bình, Lm. Gian Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXIX Thường Niên. Lc 12, 49 -53 Chúa Giêsu chính là hiện thân của lòng xót thương Thiên Chúa Cha. Ngài đến trần để đem ơn cứu độ cho con người. Ngài chính là suối nguồn tình yêu. Ngài khắc khoải, ước mong cho cho ngọn lửa [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXIX Thường Niên. Lc 12, 49 -53 Thật là điều khó hiểu, khi đọc lời Chúa hôm nay “Các con đừng tưởng, Thầy đến đem bình an….Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem gươm giáo”. Trong khi đó, lời loan báo của các thiên thần [...] Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Mat-thêu (22, 34 – 40) trích đọc vào Chúa nhật 30 năm A) Máy bay cần phải có hai cánh mới có thể bay lên không trung. Nếu máy bay bị hỏng mất một hoặc cả hai cánh thì tất nhiên phải nằm lì một chỗ, [...] Một ngày anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt: – Ông lại bán xe rồi hay sao mà đi tàu lên đây? Anh cúi đầu trả lời lí nhí trong hổ thẹn: – Ừ thì [...] Bão kia, lụt đó, nhiều nơi Thiên tai thì ít, nhân tai thì nhiều Bởi người ta đã quá liều Coi thường nhân mạng, thương yêu nhạt nhòa Nơi thì xả lũ, vỡ đê Thản nhiên bảo: “Kế hoạch như quy trình” Năm hai ngàn hai mươi Số nhị phân rất đẹp Nhưng thực tế đời thật Nỗi khổ cực khôn lường Những niềm đau chất chồng Buồn theo tin cập nhật Tiếng kêu than thống thiết Chữ Nhân Ái đẹp vô cùng Bây giờ thấy rõ tấm lòng thương yêu Miền Trung lũ lụt dâng cao Tình nghĩa đồng bào, nhân ái sẻ chia Miếng khi đói, gói khi no [1] Chiếc phao cứu hộ cần khi bão bùng [Niệm ý Lc 12:49-53 ≈ Mt 10:34-36] Chúa Giê-su ném lửa vào trái đất Lửa lạ lùng có sức nóng mến tin Ngài ước mong ngọn lửa ấy bùng lên Cháy lan ra khắp mọi miền thế giới Nỗi khát khao của Chúa luôn khắc khoải PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=vTIDJN_kGgg 21/10 THỨ TƯ TUẦN 29 TN Ep 3,2-12; Lc 12,39-48 “Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều” Kẻ ít, người nhiều, tất cả những gì ta có đều là ân sủng. Chúa Giê-su nói: Lm. Gioan Vũ Xuân nghị Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên, Lc 12, 39 – 48 Đang ngồi chơi với ba trong nhà, cậu bé nói “con ra ngoài đếm sao trên bầu trời đây”. Một lát sau, cậu chạy vào nói với ba, “con đếm được đến 567 vì sao, nhiều quá con không [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên, Lc 12, 39 – 48 Có người nói, Làm cha thích thật! lúc chết được Đức Cha, quý cha, cả cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận cầu nguyện cho. Câu nói đó có lẽ phần nào cũng đúng. Nhưng nếu dựa vào bài [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý