Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Mười 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 9   Tháng 11 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

TÔI PHẢI LÀM THÁNH

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị “ Ông nọ bà kia làm thánh, tại sao tôi không thể làm thánh”. Đây là thao thức của thánh Augustinô và ngài đã quyết tâm làm thánh thật, vị thánh tiến sĩ lừng danh của Giáo hội. Đó cũng phải là thao thức của mỗi người chúng ta. Mọi [...]

CÕI LẶNG LUNG LINH

Tháng Mười Một sáng lung linh Xôn xao cõi lặng tiếng kinh nguyện cầu Hoa thơm, nến sáng thương yêu Hy vọng dạt dào giữa khoảng buồn vương Kinh êm ả, hát nhẹ nhàng

Ra đi cũng là trở về

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin Mừng Gioan (14, 1-4) trích đọc vào Lễ các đẳng linh hồn) Đối với những ai không tin có sự sống đời sau thì cái chết là thảm hoạ khủng khiếp nhất trên đời, vì khi chết đến, nó sẽ cướp đi tất cả, không những là [...]

NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI

Chúa Nhật XXXI Thường Niên A. Kính Trọng Thể, Các Thánh Nam Nữ Thánh nhân sống đức khiêm nhường Phàm nhân nên thánh đời thường mới hay Vượt qua bao nỗi đắng cay Thời kỳ thanh luyện đến nay thành toàn

KINH TƯỞNG NIỆM

“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.” (G 1:21) Giã từ đời để về quê Gặp Chúa nhân từ và được trường sinh Kiếp người một thoáng qua nhanh Trăm năm một thuở mong manh kiếp người Sinh ra – khởi sự cuộc đời Chết đi – [...]

CHUYẾN XE ĐẶC BIỆT

Cuộc đời ai cũng một lần Giàu hay nghèo vẫn có phần như nhau Chẳng còn giành thấp hay cao Ai cười, ai khóc, ai sao mặc người Rồi ai cũng hết một đời Chẳng có luân hồi mà tính toán chi Còn gì hãnh diện mà khoe

MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-SU KHIÊM NHƯỢNG

Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=Otjb71mfBrg 31/10 THỨ BẢY TUẦN 30 TN Pl 1,18b-26; Lc 14,7-11 “Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Có vẻ chúng ta vẫn thích chọn cho mình một chỗ nhất trong gia đình,

LỜI TỎ TÌNH THÁNG 11-2020

PM. Cao Huy Hoàng LOI TO TINH – THANG 11-2020 Bản có Tin Mừng LOI TO TINH – THANG 11-2020

CHỌN CHỖ CUỐI

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần XXX Thường Niên. Lc 14, 1. 7-11 Chúa căn dặn mỗi người kitô hữu, khi đi dự tiệc hãy đừng chọn chỗ nhất chỗ nhì, nhưng hãy chọn chỗ cuối để ngồi dự tiệc. Nghĩa là sống khiêm tốn, không vênh vang, háo danh, kênh kiệu, đòi [...]

HỦY MÌNH RA KHÔNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần XXX Thường Niên. Lc 14, 1. 7-11 Không ít thì nhiều, ai lại không muốn được người khác ca tụng, tán dương nể phục. Điều đó không phải là xấu, nhưng sẽ trở thành không tốt, khi ta giả tạo, tìm mọi cách để được vẻ vang [...]

SỐNG THẢO HIẾU – BIẾT ƠN TỔ TIÊN

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí LỄ CẦU HỒN 2020: Có người đặt vấn đề, ông bà cha mẹ của tôi qua đời cách đây mấy chục năm, năm nào tôi cũng xin lễ cầu nguyện, chắc chắn các ngài đã được hưởng nước Thiên Đàng rồi. Vậy, tôi có cần phải cầu nguyện thêm cho [...]

THỰC HIỆN LỜI MỜI GỌI NÊN THÁNH

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 2020: Đức Thánh Cha Francisco đã từng nói với các bạn trẻ: Cha muốn trong Giáo hội có những vị thánh mặc quần jean áo pull, ăn hamberger, những vị thánh ca hát, nhảy múa, đi siêu thị… Vào ngày 10/10/2020 vừa qua Chúa đã [...]

NÓI VÀ LÀM

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí CHÚA NHẬT XXXI TN A: Người ta bảo rằng, quãng đường xa nhất không hẳn là quãng đường từ trái đất đến mặt trăng hay sao hoả, mà là con đường từ miệng đến tay. Điều đó rất đúng và mỗi người ít nhiều cũng có kinh nghiệm này. Chúng [...]